Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gian khổ cuộc đời không ai sánh bằng Cha
Hôm nay 19/03 là ngày Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm một người Cha mẫu mực cho các gia trưởng. Đó chính là Thánh Cả Giuse. Ngài thật sự là một gia trưởng mẫu mực cho các bậc làm cha. Ngài đã gánh vác trên vai mình một gia đình đầy trắc trở truân chuyên nhưng với tấm lòng quảng đại và bao dung, Ngài đã đón nhận Đức Maria theo thánh ý Chúa.
Vào lúc 04h30 khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, cũng là lúc bà con giáo dân tiến về ngôi thánh đường thân thương để cùng nhau hiệp dâng thánh lễ mừng kính Thánh Giuse.

Hôm nay cũng là ngày bổn mạng của Cha chánh xứ và Cha phó, đồng thời cũng là bổn mạng của giáo khu Giuse và rất nhiều người trong giáo xứ đã nhận Thánh Giuse làm bổn mạng.
Mở đầu thánh lễ, cha chánh xứ chúc mừng giáo khu Giuse và tất cả các ông các anh mang danh hiệu thánh Giuse và nhận Ngài làm bổn mạng, và cầu nguyện cho 2 Cha cố và những người đã qua đời. Trong bài giảng, cha chánh xứ nói : đương đầu với những thử thách căm go của cuộc đời, thánh Giuse vẫn giữ thái độ im lặng, một thái độ trầm mặc để vâng theo ý Chúa. Chúng ta không hề nghe thấy thánh Giuse nói gì. Sự im lặng của thánh Giuse diễn tả một cuộc đời hoàn toàn thuộc về Chúa, cho Chúa và vì Chúa. Thánh Giuse là gương mẫu tuyệt vời để mọi người noi theo.

Thánh lễ kết thúc trong bầu không khí trang nghiêm và thánh thiện. Ông chánh trương đại diện cho toàn thể giáo dân lên chúc mừng hai Cha với những bó hoa tươi thắm.
Nguyện xin Thánh Giuse luôn đồng hành cùng hai Cha, và xin Đức Mẹ luôn cầu bầu cùng Chúa tuôn đổ hồng ân xuống trên hai Cha. Mong các Cha có nhiều nghị lực và niềm vui trong sứ vụ Chúa đã trao ban để dẫn dắt đoàn chiên của Giáo Hội.

Xin cho các bậc làm Cha biết noi gương thánh Giuse để trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình, biết hy sinh tận tụy xây dựng gia đình mình ngày một thăng tiến và bình an, biết làm người cha luôn quảng đại bao dung, tha thứ những lỗi lầm của con cái và kiên nhẫn trong việc giáo dục con cái mình.
Xin cho giáo khu Giuse luôn sống yêu thương nhau và ngày càng gắn kết với nhau trong tình bác ái như thánh Giuse đã sống.
Hoàng Mai – Hình ảnh: Ban Truyền Thông GX Lạc Lâm









