Hòa cùng niềm vui chung của cả nước, Giáo Xứ Lạc Lâm cũng rộn ràng mừng Tết Trung Thu cho tất cả các thiếu nhi trong không khí vô vùng ấm cúng.
Trước ngày Tết Trung Thu, mặc dù trời mưa rất lớn nhưng từ khắp các thôn xóm vẫn nhộn nhịp vì có tiếng trống từ các đội lân của Giáo xứ nhà. Trong suốt những ngày này, ai ai cũng cầu mong sẽ không có mưa để ngày Tết Trung Thu trở nên trọn vẹn với các em thiếu nhi.

Niềm vui tỏa lan khắp Giáo xứ vì Chúa đã thương ban cho ngày Trung Thu không mưa. Giáo xứ tổ chức thánh lễ mừng Tết Trung Thu diễn ra trong niềm hân hoan, chờ đợi của tất cả thiếu nhi làm cho không khí càng trở nên vui tươi hơn khi có sự xuất hiện của các đội múa lân tiến vào nhà thờ. Năm nay cũng như hàng năm, vào ngày này những đội lân lại tụ họp về nhà thờ trước khi thánh lễ bắt đầu để múa mừng Tết Trung Thu cho thiếu nhi.
Cuối thánh lễ, với hơn 2.000 phần quà dành cho các em thiếu nhi Thánh Thể được chính tay quý Cha, quý Dì, quý Giáo lý viên gửi tặng. Bên cạnh đó các em không có đạo cũng được Cha Mẹ đưa đến nhà thờ để đón nhận những phần quà cùng mừng vui cho ngày lễ của mình. Theo ghi nhận của chúng tôi thì không chỉ những thiếu nhi ở trên địa bàn Giáo xứ Lạc Lâm mà còn rất nhiều những em thiếu nhi ở những vùng lân cận như Lạc Sơn, KaĐô… cũng được các bậc Cha Mẹ đưa tới đây cho các em mừng Tết Trung Thu ở Giáo xứ Lạc Lâm này.
Lan Anh – Anh Khoa









