Sáng ngày 07/09/2014, Giáo xứ Lạc Lâm tiến hành tổ chức lễ khai giảng năm học Giáo lý mới 2014-2015. Buổi lễ được tổ chức vào lúc 7h sáng, ngay trước khi thánh lễ sáng Chủ Nhật dành cho thiếu nhi diễn ra và được tập trung tại khuôn viên sân trước ngôi thánh đường của Giáo xứ. Hôm nay, toàn thể Giáo Lý Viên và các em thiếu nhi hân hoan bước vào mái trường của Thầy Giêsu. Buổi lễ khai giảng đã quy tụ cả hai Cha chánh xứ và phó xứ của Giáo xứ Lạc Lâm, các nữ tu phụ trách đoàn thiếu nhi, toàn bộ Giáo Lý Viên và đông đảo các em thiếu nhi cũng như cộng đoàn giáo dân của Giáo xứ.

Trong buổi lễ khai giảng đã diễn ra các hoạt động chính như lễ chào cờ và hát ca khúc truyền thống của đoàn thiếu nhi Giáo xứ. Sau đó, các thành viên đại diện cho các Giáo Lý Viên cũng như thiếu nhi của Giáo xứ đọc lời tuyên hứa trước khi bắt đầu năm học mới. Sau cùng, Cha chánh xứ Giuse-Nguyễn Đức Trung-OP đánh một hồi trống dài và tuyên bố khai giảng năm học Giáo lý mới 2014-2015.
Sau buổi lễ khai giảng, mọi người di chuyển vào bên trong ngôi thánh đường để tham dự lễ Chủ Nhật dành cho thiếu nhi. Trong thánh lễ, Giáo xứ tổ chức tuyên hứa và trao chức vụ Giáo Lý Viên cho một số nữ tu cũng như một số dự trưởng – những người lần đầu được chính thức trao trách nhiệm giáo dục đức tin cho đoàn thiếu nhi của Giáo xứ.

Theo đánh giá chung thì năm nay, lễ khai giảng năm học giáo lý mới của Giáo xứ Lạc Lâm có những nét mới và có những phần khá giống với lễ khai giảng tại các trường học kiến thức trong cả nước song ngắn gọn hơn rất nhiều.
Lậy Chúa là những Giáo Lý Viên, chúng con tiếp nối và chia sẻ sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Chúa, xin thánh hóa, chúc lành và biến đổi chúng con trở thành những người anh, người chị Giáo Lý Viên đủ tư cách và khả năng để hướng dẫn đức tin và giảng dậy Lời Chúa cho các em.
Là những Thiếu nhi, học viên của Thầy Giêsu, xin Chúa hãy mở lòng mở trí chúng con để chúng con luôn biết đón nhận sự chỉ bảo, hướng dẫn của những người hữu trách, biết xác tín Chúa luôn hiện diện bên chúng con và âu yếm nhìn con trong từ thái cử cuộc sống để từng hành động chúng con làm đều vì lòng yêu mến. Nhờ đó chúng con luôn vui say đến lớp Giáo Lý, trang nghiêm tham dự thánh lễ, sống dễ thương với anh em đồng loại và ngoan thảo với Cha Mẹ. Xin Chúa chúc lành và đồng hành với chúng con luôn mãi.
Huy Lữ – Minh Phát









