Tiết trời se lạnh cuối đông bỗng trở nên đặc biệt, không gian tưng bừng và nhộp nhịp lạ, khắp mọi nơi những ánh đèn màu được giăng lên, nhạc Giáng Sinh vọng lại từ các căn nhà. Hòa vào dòng chảy sôi động này, Gx Lạc Lâm cũng có một số hoạt động cùng chung niềm vui Chúa Giáng Trần.

Sau quá trình chung tay chuẩn bị hang đá, đèn màu tại các khu xóm, giáo khu, vào 19:30 đêm 24 mọi người cùng nhau tụ lại dưới đại sảnh khuôn viên Gx coi diễn nguyện ôn lại lịch sự tội tổ tông và hoàn cảnh Đấng Cứu Thế được sinh ra, sau đó vào trong nhà Thờ tham dự Thánh lễ đồng tế do các Cha: Giuse Bùi Văn Viễn, Phê rô Phạm Thanh Bình, Giuse Nguyễn Văn Chữ chủ sự,  rồi tất cả tập trung tại hang đá Bê lem nhận hồng ân từ Hài Nhi Giêsu .

Tiếp tục chương trình, đoàn trống nhóm vào đời tiếp tục hộ tống ông già Noel tới từng hang đá các khu xóm trao quà cho các em nhỏ và lặng lẽ đặt nơi hang đá những món quà nhỏ. Đã quá 12h đêm, vận còn những tiếng trò chuyện rôm rả bên đống lửa, để chuẩn bị cho Giáng Sinh này vẫn luôn có số lượng đông những người con xa quê và không theo đạo và giờ đây họ và những người dân bản xứ cùng ngồi lại, tâm sự cùng nhau trong bầu khí thân mật và ấm cúng của tình bằng hữu.

Ngày 25, Thánh lễ trọng đại mừng Chúa Giáng Sinh diễn ra trong sự hân hoan của giáo dân và sự tham dự của những thành phần đa Tôn giáo. Để tiếp diễn hoạt động mừng Giáng Sinh, Gx Lạc Lâm tổ chức văn nghệ vào đêm 27, đặc biệt với sự góp vui của ca sĩ Gia Ân, các Thiếu nhi đoàn thể và một số vị khách mời. Trong đêm diễn này còn có các bạn học sinh và giáo viên trường tiểu học Lạc Lâm cũng hưởng ứng 2 tiết mục cùng chung niềm vui Noel.

Trích bài giảng trong đêm Vọng Giáng Sinh của cha Chữ: “…Có những người đón Giáng Sinh với một tâm trạng lạnh lùng, có những người đón Giáng Sinh với một lòng ngổn ngang, bừa bộn những mối bận tâm trong cuộc sống, số khác lại đón Giáng Sinh bằng những cuộc ăn chơi trác táng không điều độ…”. Lạy Chúa, mùa Giáng Sinh rồi sẽ kết thúc, nhưng mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể vẫn còn sống mãi và đang tiếp diễn, xin hãy cho mỗi người chúng con biết dừng lại thinh lặng bên Chúa, cảm nghiệm được phần nào ý nghĩa của chương trình Cứu độ Chúa đã ban cho chúng con. Xin hãy dạy cho chúng con biết tìm tới Chúa là nguồi bình an và tràn đầy Ân Sủng, để mỗi người biết tự canh tân đời sống của mình trở thành một Kitô Hữu đích thực, đem góp nhặt từng cọng rơm tâm hồn mình làm thành hang đá bé nhỏ cho Chúa Hài Đồng ngự vào. Amen…

Minh Khuê – Truyền Thông Gx Lạc Lâm.