Lúc này đây, cùng với toàn thể Giáo Hội, Giáo xứ Lạc Lâm đang long trọng trải qua ngày đầu tiên của Tam Nhật Vượt Qua – mở đầu cho cao trào trong công cuộc cứu chuộc đầy yêu thương của Thiên Chúa. Hòa vào bầu khí thiêng liêng ấy, vào chiều thứ Năm, ngày 01/04/2010, Thánh lễ Tiệc Ly đã diễn ra sốt sắng tại Giáo xứ Lạc Lâm, tái hiện lại hình ảnh sống động khi Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, với sự tham dự đông đảo của mọi thành phần dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ là nghi thức bàn giao nhiệm vụ: Cha chủ tế Giuse Bùi Văn Viễn đã có lời diễn văn tri ân sâu sắc gửi tới các vị trong Ban Hành giáo (các tông đồ) khóa 2009 bởi tinh thần hăng say, nhiệt thành phục vụ các công tác của Giáo xứ trong năm vừa qua. Tiếp đó, các tông đồ khóa 2010 đã trang trọng bước lên để tiếp nhận sứ vụ mới trước sự chứng kiến của toàn thể cộng đoàn giáo dân. Sau lời gửi gắm của Cha xứ, ngài cùng Cha phụ tá Phêrô Phạm Thanh Bình, Thầy Sáu Đa Minh Nguyễn Tuần Thời và Ban Hành giáo đương nhiệm đã tiến hành bắt tay, chính thức bàn giao nhiệm vụ cho các tông đồ khóa mới.
![]() | ![]() |
Vì yêu thương con người đến tận cùng, Con Thiên Chúa đã vui lòng hạ mình xuống để rửa chân cho các môn đệ, tự biến mình thành người tôi tớ để thực hiện công việc hèn mọn này. Nhằm tái hiện lại khoảnh khắc thiêng liêng cao quý ấy, Cha chủ tế đã tiến hành Nghi thức rửa chân cho các tông đồ khóa 2010 với tâm tình khiêm tốn thẳm sâu, như chính Chúa Giêsu xưa kia đã thực hiện với các môn đệ – những con người gắn bó như ruột thịt, đã cùng Người trải qua cuộc hành trình rao giảng Đức tin đầy gian khổ, cho dù Người thừa biết một trong số họ sẽ trao nộp Thầy để rồi tự nguyện bước vào cái chết bi thương cho nhân loại được cứu rỗi.
Cuối Thánh lễ, Nghi thức kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ được cử hành trong bầu khí sâu lắng và linh thiêng. Đây là khoảnh khắc vô cùng quan trọng để mỗi người Kitô hữu dâng lời tung hô, thờ lạy Chúa, bởi chính trong giờ phút này, Chúa Giêsu đang bước vào cơn hấp hối nơi vườn Cây Dầu năm xưa.
Ngay sau khi Thánh lễ kết thúc, giờ Chầu Thánh Thể chung đã được cử hành trang trọng. Trong đêm thánh thiêng này, các cửa Nhà thờ vẫn tiếp tục mở rộng để đón tiếp tất cả những ai ao ước được đến Chầu Thánh Thể, chiêm niệm và thốt lên lời cầu nguyện trong sự thinh lặng thánh.
![]() | ![]() |
Nhóm Truyền thông Giáo xứ Lạc Lâm












