Tháng Hoa đến rồi lại đi, nhưng Mẹ ngàn hoa vẫn thắm tươi tình mến và sắt son tình mẫu tử.

Mẹ ơi! Những khoảng khắc cuối cùng của tháng hoa năm nay sắp kết thúc, đoàn con lại đến bên Mẹ, để bày tỏ lòng yêu mến và kính tôn. Đây những đóa hoa thắm sắc hương thơm, chúng con tiến dâng lên Mẹ, xin Mẹ thương nhận lấy.

Vâng, cuộc đời Mẹ luôn là mẫu gương hy sinh phục vụ quên mình, chúng con xin hát mừng Mẹ. Lạy Nữ Vương Trời Đấtvà là hiền Mẫu của chúng con .

Tiến Hoa

* Hoa Đỏ

Chúng con vui sướng vội hái những đóa hoa tươi sắc, đậm hương mang tới tiến dâng Mẹ. Mẹ ơi! Đây muôn sắc hoa trắng, đỏ, tím, vàng, xanh đang tỏa ngát hương trên tay chúng con, xin Mẹ thương nhận lấy.

Mẹ ơi! Chúng con xin dâng lên Mẹ sắc hoa đỏ thắm, nói lên ân phúc tử đạo. Khi Mẹ đáp tiếng ” Xin Vâng ” thì con Thiên Chúa xuống thế làm người, đem dòng máu hồng rửa sạch tội trẩn gian, giọt máu hồng tươi của Chúa ngày nào trên Thập Tự chảy xuống nhuộm hồng thắm từ đây, và với sự khải hoàn. Đức GieSu đưa nhân loại trở về trong vinh quang của Nước Chúa Cha.

* Hoa Trắng

Hoa tươi sắc trắng hương trinh

Thoáng bay nhè nhẹ lung linh sao trời

Đoàn con say ngất Mẹ ơi

Mong về quê Mẹ muôn đời hát khen

Mẹ đã được Chúa Cha tin tưởng trao phó Con Một cho Mẹ nuôi nấng, dạy dỗ, giữ gìn, chúng con phó thác các trẻ thơ của mỗi gia đình trong giáo xứ chúng con nơi Mẹ, để ở đó chúng con được Mẹ dạy dỗ , che chở mà còn được Đức GieSu con Mẹ ” Ôm vào lòng và chúc lành “

* Hoa Vàng

Đẹp sao hoa cúc thơm tho

Như hương nhân đức ban cho muôn loài

Vầng trăng thiên giới rạng soi

Nhắc cho người thế quê trời ước mơ.

Với đóa hoa vàng này, chúng con xin dâng len Mẹ ông bà, cha mẹ chúng con, xin cho các ngài luôn là những đuốc sáng soi đường cho chúng con, để như Mẹ, các ngài sống trọn vai trò chứng nhân, làm cha làm mẹ trong gia đình.

* Hoa Tím 

Sắc hoa màu tím đơn sơ

Như Mẹ vâng ý Chúa Cha nhân từ

Nhẹ nhàng lòng chẳng ưu tư

Nhưng luôn phó thác cho vừa lòng Cha.

Màu tím đơn sơ, chúng con xin dâng len Mẹ những người già yếu, bệnh tật về thể xác cũng như tinh thần trong giáo xứ chúng con, xin Mẹ nâng đỡ an ủi và dắt dìu họ, để họ luôn biết phó thác, tin tưởng vào tình thương của Chúa, và vững lòng cậy trông vào Chúa đến cùng.

* Hoa Xanh 

Sắc hoa thanh quý hoa xanh

Ơn ban Mẹ trải khắp đường trần gian

Chở che giúp đỡ phàm nhân

Dắt dìu con tới Thiên Đàng mến yêu.

Màu xanh là cuộc sống của chúng con đây, với niền hy vọng nơi sức sống Thiên Đường, chúng con xác tín rằng, Mẹ mãi mãi là Hiền Mẫu của chúng con, và có Mẹ đồng hàng, cuộc đời chúng con sẽ nở hoa niềm tin, đơm bông tình mến và đem niềm hy vọng cho con người.

nguyen Kha

 Di Linh – Lạc Lâm