Giáo xứ Lạc Lâm vốn là một giáo xứ sùng đạo với những nghi thức kiệu rước và tôn vinh cách long trọng, nhất là vào những dịp lễ lớn. Phục sinh vốn là lễ trọng nhất trong phụng vụ Kitô giáo, cùng với lễ Giáng sinh.
Với truyền thống đó, giáo xứ Lạc Lâm đã tổ chức lể mừng Chúa Phục sinh thật long trọng và sốt sắng vào chiều Chúa nhật phục sinh ngày 24/04/2011 như là cùng nhau kết thúc một ngày mừng lễ dạt dào niềm tin yêu và hạnh phúc trong Chúa phục sinh.
Ngay từ lúc 17h30, một nghi thức rước kiệu đã diễn ra. Đó là nghi thức rước kiệu tượng Chúa và Đức Mẹ khởi đi từ 2 giáo khu đầu cuối của giáo xứ do các Tông đồ khóa mới và Giới hiền mẫu đảm trách. Cuộc rước kiệu là dấu chỉ sự tôn vinh Chúa Giêsu đã sống lại và chắc hẳn đó là niềm vui khôn tả của Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu cùng là niềm vui của toàn thể những người tin vào Đấng Cứu Thế.
Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã “gặp nhau” tại cuối sân nhà thờ và sau đó được rước tiếp vào trong nhà thờ, đặt nơi mọi người có thể chiêm ngưỡng trong tâm tình sốt mến và tung hô : “Alleluia”.
Thánh lễ chiều nay cũng như thánh lễ vọng Phục sinh và thánh lễ ban sáng, cả cộng đoàn giáo xứ từ quý cha, quý thầy, quý sơ cho đến tất cả bà con giáo dân đều hân hoan mừng Chúa và chia sẻ niềm vui với những tràng pháo tay thật giòn giã. Đồng thời cộng đoàn cũng ngỏ lời tri ân các ban ngành đoàn thể cùng những người đã góp phần cộng tác trong mùa chay thánh và phục sinh. Cha quản xứ nhắn nhủ cộng đoàn đã nhận ngọn lửa phục sinh, hãy loan báo tin mừng phục sinh để Chúa phục sinh tất cả mọi người trên thế giới.
Ai ai cũng không quên ngọn nến phục sinh đã cầm trên tay vào đêm Canh thức và thánh lễ vọng được cử hành vào lúc 20g00 đêm hôm trước. “Ánh sáng Chúa Kitô” sẽ mãi mãi thắp sáng lòng mọi người, sẽ mãi mãi bừng cháy đức tin cậy mến, sẽ mãi mãi là ánh sáng chỉ đường, là niềm vui và là hành trang cho đời người Kitô hữu.
Ánh sáng phục sinh đã xua đi những u sầu trong sự tưởng niệm cuộc thương khó Chúa, nhất là không ít người đã rơi lệ khi theo chân 14 đàng thánh giá do nhóm Giáo lý viên diễn nguyện vào chiều ngày 22/04, chiều thứ Sáu vòng quanh Núi thánh, phía trên nhà thờ, cũng như trong đêm táng xác Chúa.
Thánh lễ chiều Chúa nhật phục sinh đã kết thúc. Tam nhật thánh cũng đã qua. Nhưng mọi tín hữu đọng mãi niềm hân hoan với lời ca: “Chúa Nay Thực Đã Phục Sinh” với niềm xác tín: đau khổ không phải là số phận, cái chết cũng chưa phải là tiếng nói cuối cùng, nhưng đàng sau đau khổ và sự chết là cõi sống vĩnh cửu mà Chúa Kitô phục sinh đã mang lại cho mỗi người chúng ta.
Hoàng Mai – Văn Thông









