Hàng năm, nhân dịp mừng kỉ niệm lễ  Đức Mẹ La Vang – Bổn mạng của người công giáo Việt Nam – hiệp cùng với toàn quốc dâng kính Đức Mẹ , giáo xứ Lạc Lâm cũng đã có chương trình mừng kính Đức Mẹ La Vang tại Giáo xứ.

Buổi tối 3 ngày trước ngày lễ chính (15.08) , Giáo xứ đã có những giờ chầu Thánh thể , giờ cầu nguyện trước đài Đức Mẹ La Vang tại chân Núi thánh của Giáo xứ dành cho cộng đoàn. Hịêp lòng với đông đảo con chiên  nước Việt từ mọi chân trời đang quy tụ về bên Mẹ tại Thánh địa La Vang . Giáo dân trong Giáo xứ cũng đã có những giờ chầu , giờ kinh nguyện hết sức trang nghiêm để cầu nguyện cho sự hiệp nhất của quê hương , Giáo phận , Giáo xứ và gia đình.

Chương trình mừng kính Đức Mẹ La Vang được kết thúc bằng Thánh lễ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8, tại đài Đức Mẹ La Vang của Giáo xứ . Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do Cha quản xứ Giuse Bùi Văn Viễn chủ tế . Giáo dân đến tham dự Thánh lễ rất đông, không chỉ có giáo dân trong giáo xứ mà cả các giáo xứ lân cận : Lạc Sơn , Ka Đô , Lạc Viên v.v…cũng đến tham dự. Gần đến giờ lễ , mọi người kéo về đài Đức Mẹ La Vang mỗi lúc một đông, đã tạo nên một không khí thật nhộn nhịp nhưng rất ấm cúng .

Thánh lễ được bắt đầu bằng việc rước đoàn gồm: các cậu rước lễ , ban kèn trống , các ông trùm , các thừa tác viên, sau đó là Cha xứ và Thầy Sáu . Trong tiếng trống kèn , tiếng hát của Ca đoàn , giờ đây không khí nơi thật sự trở nên rất linh thiêng.

Cha xứ Giuse chia sẻ trong bài giảng : “ Hôm nay , khi long trọng cử hành lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời đồng thời mừng kính Đức Mẹ La Vang, chúng ta hãy trở nên những người con đích thực của Đức Mẹ . Vì trong cuộc đời của mỗi con người , cái hình ảnh cũng như bóng dáng của một người ảnh hưởng đến cả cuộc đời chúng ta đó chính là người Mẹ. Mẹ La Vang là hình ảnh mẫu mực cho người Mẹ Việt Nam . Các văn học trên thế giới đều công nhận “ Còn Mẹ còn tất cả , mất Mẹ mất tất cả “ . Trong văn chương Việt Nam , hình ảnh người mẹ mộc mạc , chất phác , đơn sơ , giản dị luôn gắn bó với ruộng rẫy, nương đồng . Sống cuộc đời thầm lặng “y như mặt nước hồ thu” , nhưng cũng có lúc cương quyết giữ tiết hạnh một cách kiên trực , cao quý . Đưa những giọt mồ hôi tưới trên ruộng đồng làm đẹp cho cả cuộc đời và quê hương . Bởi thế mà văn học Việt Nam đã có câu :

“Mẹ Việt Nam không son không phấn

  Mẹ Việt Nam chân lấm tay bùn

 Mẹ Việt Nam  không mang nhung gấm

  Mẹ Việt Nam mang tấm nâu sầu .”

Hình ảnh người mẹ Việt Nam cao quý đối với người con bao la như biển Thái Bình ghi khắc vào tâm khảm của người con không thể nào xoá nhoà , không gì có thể thay thế được . Chúng ta hãy ngước nhìn lên người Mẹ La Vang Việt Nam, người Mẹ sinh chúng ta ra từ bên dòng máu của Chúa trên Thập giá, hình ảnh người mẹ không bao giờ mất , người mẹ trải dài rộng suốt cuộc đời của Mẹ. Và cùng với người Con sẽ luôn đem đến hạnh phúc thật, ơn cứu rỗi thật cho chúng ta . Qua ơn cứu rỗi ấy , chúng ta không bao giờ mất Mẹ mà luôn còn Mẹ .

 Kết thúc bài giảng Ngài đã thay mặt giáo dân dâng lên Đức Mẹ lời nguyện cầu: “Lạy Mẹ Maria , Mẹ La Vang của chúng con ! Mẹ là người có phúc vì Mẹ luôn tin tưởng vào Chúa và sống theo thánh ý của Thiên Chúa . Xin Mẹ giúp chúng con cũng tìm được cõi phúc như Mẹ khi mà chúng con phó thác trong sự quan phòng của Thiên Chúa . Và mau mắn thi hành ý muốn của Ngài với tất cả niềm tin trông cậy của chúng con . Amen”. Tiếp đó là bản thánh ca “ Ave Maria “ được Cha và toàn thể cộng đồng hát vang dâng lên Mẹ .

Trong thánh lễ giáo dân cũng đã dâng những lời cầu nguyện , những lễ vật của Giáo xứ lên Đức Mẹ . Mặc dù làm ngoài trời nhưng số giáo dân tham dự thánh lễ rất đông , mọi người đều rất ý thức nên thánh lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm và thánh thiện.

Trước khi thánh lễ kết thúc, Cha xứ đã nhắn nhủ mọi người “ Đức Mẹ luôn ở sát , ở kề bên cạnh hướng dẫn , phù hộ giữ gìn chúng ta vì thế xin mọi người hãy luôn nhớ đến Mẹ , chạy đến cùng Mẹ trong mọi vui buồn sướng khổ, mọi phút giây của cuộc sống .”

 NHÓM CỘNG TÁC WEB SIMON HÒA ĐÀ LẠT – HẠT ĐƠN DƯƠNG –  Nguyễn Thành Trung