Bầu trời xanh ngắt một màu, không một gợn mây trắng bay qua, gió nhè nhẹ, cây cối xanh mơn mởn, vươn mình ra như đón nhận điều gì đó từ trên cao… Đó là những gì báo hiệu tháng 8, thu đã về.

Mỗi lần thu về, cả Giáo xứ Lạc Lâm lại rộn ràng hành hương đến Thánh Địa La Vang để tạ ơn Mẹ vì những ơn lành mà Mẹ đã ban. Còn giáo dân thì ngày ngày lên viếng Mẹ tại Đài La Vang của Giáo Xứ. Hòa chung với tâm tình của mỗi người để đón chờ Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Giáo xứ đã tổ chức 2 ngày 13/8 và 14/8 chầu Thánh Thể với sự tham dự sốt sáng của đông đảo giáo dân.
Thánh lễ được long trọng tổ chức vào buổi chiều ngày 15/8. Không ai có thể nghĩ rằng sẽ có mưa vào ngày này, nhưng nó đã xảy ra. Khi mọi công tác chuẩn bị cho Thánh Lễ được diễn ra tốt đẹp thì một trận mưa rất lớn kéo dài đến gần giờ lễ. Cơn mưa bất chợt đã làm cho mọi người chuẩn bị Thánh lễ tất bật thêm một lần nữa, trên khuôn mặt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng, lo lắng cho thiết bị phục vụ Thánh lễ, và có lẽ nhất là lo lắng Thánh lễ không biết có thực hiện như dự định được không… Nhưng với niềm tin của chúng ta, có lẽ đó chính là ” mưa hồng ân” mà Mẹ ban cho tất cả con cái Mẹ. Mưa, không có nghĩa là buồn, nhưng đó chính là niềm hy vọng của mỗi người để cầu mong Mẹ luôn ở lại và che chở cho đoàn con cái Mẹ.

Vì lý do thời tiết nên Thánh lễ đã cử hành trễ hơn so với dự định. Từ dưới tháp chuông nhìn lên, giáo dân đã ngồi kín các ghế đá được kê để mọi người vẫn hàng ngày, hàng tối tụ họp nơi đây dâng lời ca khen cầu xin Mẹ và hơn 1.300 ghế nhựa mà Ban HĐGX mượn của giáo dân đã được ngồi hết, tất cả các ghế bằng gỗ để cho các em thiếu nhi ngồi học Giáo lý cũng được mang ra, và còn biết bao nhiêu người không còn ghế ngồi tụ lại đứng theo từng nhóm… Đúng 18h30 Thánh Lễ bắt đầu cũng là lúc mưa dừng hẳn, không khí càng trở nên trong lành với không gian tĩnh lặng khi vang lên lời dẫn nói về “Gốc tích La Vang”. Hòa quyện cùng với lời dẫn là tiếng kèn của đội kèn Giáo xứ, tiếp theo đó là tiếng đàn, tiếng hát êm ái và du dương của ca đoàn Giới Hiền Mẫu cùng toàn thể cộng đoàn như diễn tả sự hiệp nhất yêu thương của đoàn con cái Mẹ trong đại gia đình Giáo xứ Lạc Lâm.
Trong bài giảng của Cha phó Giuse Vũ Ngọc Thanh – OP – đã nhấn mạnh: ” Nói về Mẹ là một hạnh phúc lớn lao, và nói về Đức Maria thì không có từ ngữ nào có thể nói hết được về Mẹ và lòng Mẹ”. Bài giảng là những lời chia sẻ về Đức Mẹ, một tấm gương thuần khiết để mỗi người chúng ta luôn suy ngẫm và noi theo. Cha cũng không quên nhắc nhở mỗi người chúng ta làm theo lời Mẹ dặn: “Hãy siêng năng lần hạt mân côi” cùng với Mẹ, cầu nguyện chung cho một thế giới hòa bình. Để từ đó mỗi ngày sống đẹp lòng Thiên Chúa hơn, bởi việc cầu nguyện là điều quan trọng và là điều cần thiết trong cuộc sống gia đình hiện nay.
Kết thúc Thánh lễ là lời chúc ban bình an của Cha cho mọi người trong tiếng pháo tay giòn giã của tất cả giáo dân, chúc mừng nhau nhân dịp mừng bổn mạng của những ai nhận Đức Maria làm quan thầy. Cầu cho những lời kinh, tiếng hát, những ước nguyện từ sâu thẳm trong lòng mọi người tượng trưng cho những đóa hồng dâng lên Mẹ. Nguyện Mẹ ở cùng chúng con luôn mãi, và hãy luôn là Người cầu bầu cùng Chúa đắc lực nhất cho con cái Mẹ nơi trần gian. Xin Chúa thương nhận tất cả tấm lòng thành và ban muôn vàn hồng ân cho mỗi người, mỗi gia đình chúng con trong năm Tân Phúc Âm Hóa này.
Lan Anh
Minh Phát









