Nhân dịp ngày quốc tế di dân, toàn thể giáo dân Giáo xứ (Gx) Lạc Lâm cùng hiệp thông hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho những người con xa quê vào chiều lúc 18h Chúa nhật 10/01/2010. Đây cũng là dịp cho mỗi người trong Gx có thêm thông tin và hiểu hơn về cuộc sống của thành phần di dân và đây cũng là khởi sự cho những hoạt động giúp đỡ họ hòa nhập với cuộc sống nơi đất khách quê người.
Tham dự thánh lễ hôm nay gồm phần đông giáo dân trong Gx và đặc biệt là sự có mặt của hơn 200 anh chị em (ACE) di dân cùng hòa lẫn, xen kẽ với người dân bản xứ. Điều ngạc nhiên trong con số hơn 200 này đa phần là những người không theo đạo, và đây là lần đầu tiên họ tham dự một Thánh Lễ Công Giáo với tâm trạng bỡ ngỡ và có phần lúng túng.
Trong cuộc trò chuyện với Cha phó Phêrô Phạm Thanh Bình – người chủ sự Thánh Lễ ngày hôm nay – đã không giấu được sự xúc động của mình dành cho những người con xa quê. Theo số liệu thống kê mà Cha đã cung cấp, chúng tôi được biết Gx Lạc Lâm là nơi tụ họp số lượng người di dân lớn nhất trong hạt Đơn Dương: hiện tại con số ước tính lên tới trên 900 người, chưa kể nhiều ACE đã về quê ăn tết với gia đình. Họ tới từ nhiều vùng miền khác nhau, đa số ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa,…đổ vào đây làm việc với hy vọng gửi về quê những đồng lương khiêm tốn của mình cho gia đình để trang trải nợ nần, cơm ăn áo mặc và học phí cho con em. Trong con số ước tính này, chỉ có một phần nhỏ khoảng hơn 150 người theo đạo, còn lại không theo Đức Tin Công Giáo. Cha Bình cho biết, trong mấy năm gần đây, có nhiều người đã xin vào tham dự vào lớp Dự Tòng, trang bị cho mình kiến thức về Hội Thánh và có nguyện vọng theo đạo. Có những người quá bận rộn không thể tới lớp học, Cha xứ cũng cử người tới nhà vào những giờ thuận tiện giúp họ theo kịp nội dung chương trình trên lớp Giáo Lý. Kết quả nhận được là có nhiều ACE, thậm chí có tới hai gia đình theo đạo cùng một lúc đã được Rửa tội và lãnh nhận Bí tích Thêm Sức trong niềm vui sướng và hãnh diện trước sự chứng kiến đông đảo của giáo dân trong Gx.

Qua thánh lễ quốc tế cầu cho di dân này, có những trăn trở được đặt ra là làm sao giúp đỡ những người con xa quê sống hội nhập hơn với bà con trong Gx. Phần lớn họ vào trong này làm việc vì gia cảnh khó khăn, sự khác nhau về phong cách nói, trang phục, sinh hoạt,…cùng với những mặc cảm là người di dân nên vô tình thay đã có một khoảng cách rất dễ nhận thấy giữa họ và người bản địa. Một số người theo đạo ở quê nhà, đã quen với nếp sống, nếp sinh hoạt họ đạo ở đó khi lên đây cũng bị hẫng vì không đủ can đảm đăng kí vào các hoạt động đoàn thể trong Gx như trước. Nhiều người tham dự Thánh lễ chỉ khiêm tốn, rụt rè phía cuối nhà Thờ. Vậy nên, theo như cha Bình dự kiến, sẽ có những buổi tụ họp sinh hoạt chung giữa những người xa quê bất kể theo đạo hay không theo đạo, đây là dịp để họ cùng nhau chia sẻ, tâm sự, chuyện trò, nói lên suy nghĩ của mình để hiểu nhau hơn, thông cảm nhau hơn và khoảng cách cũng sẽ thu hẹp lại và không còn nữa.
Hy vọng Gx sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động nữa để bà con xích lại gần nhau trong tình hiệp nhất bên vị Cha chung và cũng là dịp loan báo tin mừng cho những ai còn chưa biết tới Chúa và Hội Thánh.
Minh Khuê – Ban truyền thông Giáo xứ Lạc Lâm









