Tết Trung Thu là một cái tết mà tất cả thiếu nhi khắp mọi miền đất nước háo hức chờ đón, bởi các em không chỉ nhận được những qùa tết trung thu, mà còn đem lại cho các em thêm niềm vui sống giữa những căng thẳng trong những tháng ngày học tập.
Vào lúc 17h30 ngày 22 tháng 09 năm 2010, đúng vào ngày rằm tháng tám, tại thánh đường giáo xứ Lạc Lâm, thánh lễ cầu bình an cho thiếu nhi được Cha Tổng Đặc Trách Thiếu Nhi chủ sự. Một nét đặc sắc nhất trong đoàn rước của thánh lễ Tết Trung thu và cũng là một truyền thống, đó là sự có mặt của đội lân múa đi đầu. Theo sau là tất cả các em thiếu nhi và rất đông phụ huynh cũng đến tham dự thánh lễ. Đội lân đã thực hiện những động tác múa thật đẹp để chào Chúa và chào mừng Thiếu nhi toàn xứ. Đồng thời, Cha Tổng Đặc Trách đã chúc mừng giới thiếu nhi nhân ngày tết của các em. Điều Cha mong ước là các em luôn được vui và hạnh phúc như ngày hôm nay, luôn được Chúa Giêsu Thánh Thể yêu thương, được sự quan tâm dạy dỗ của các bậc ông bà, cha mẹ, thày cô và các anh chị Giảng Viên Giáo Lý để các em trở thành những thiếu nhi ngoan.
Thánh lễ kết thúc trong bầu không khí thật vui tươi nhưng không kém phần long trọng. Sau thánh lễ, được sự hỗ trợ phần quà tết của Cha Tổng Đặc Trách và một số ân nhân trong giáo xứ, các anh chị Giáo Lý Viên đã phát một ngàn tám trăm phần quà cho thiếu nhi. Khuôn mặt các em bừng lên niềm hạnh phúc đơn sơ khi nhận gói quà từ tay các anh chị Giảng Viên Giáo Lý. Đó cũng là niềm vui của Cha Tổng Đặc Trách và giáo Lý Viên Đoàn khi thấy các em vui và hạnh phúc. Mọi người đều mong làm sao để cho các em được vui và hạnh phúc hơn nữa…
Sau thánh lễ chiều, Đoàn TNTT giáo xứ Lạc Lâm đã tổ chức “ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM” cho các em và lúc 19h30 cùng ngày.
Đêm văn nghệ mang chủ đề “ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM” với sự có mặt đông đảo của thiếu nhi và quý phụ huynh được bắt đầu với lời tuyên bố khai mạc của Cha Tổng Đặc Trách sau lời giới thiệu của MC nhí Minh Uyên. Sau phần mở màn của đội lân là những tiết mục múa, hát của các em thiếu nhi thuộc các khối từ Đồng Cỏ đến Kinh Thánh. Lồng ghép trong chươnng trình văn nghệ có thêm phần thi lồng đèn của các khối. Các khối phải tự làm lồng đèn và trình bày nội dung, ý tưởng cho lồng đèn của khối mình. Ban giám khảo đã chấm điểm và công bố kết quả: Giải nhất đã thuộc về khối Đồng Cỏ với chiếc lồng đèn mang hình ảnh ngôi thánh đường của giáo xứ và phần nội dung, ý tưởng thật ý nghĩa, đã nói lên sự thân thiết và kính mến của các thiếu nhi khi hàng ngày đến với ngôi thánh đường thân thương của mình.
![]() | ![]() |
“ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM” kết thúc thật vui. Các em thiếu nhi ra về mà lòng vẫn nuối tiếc. Một em thiếu nhi thuộc khối Thêm Sức III đã buột miệng ước: giá như trời đừng về khuya, đừng bước sang một ngày mới, để chúng mình cứ được rước đèn và xem văn nghệ nữa nhỉ? Ôi! Tiếc quá! Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn, chỉ mong mỗi một lần đón tết trung thu, sẽ để lại nơi lòng các em một kỷ niệm của thời thơ ấu mà đoàn TNTT đã dành cho các em.
Ngước nhìn lên bầu trời về khuya, tôi thấy trăng rằm đêm nay thật sáng. Hình như Ông trăng cũng nghe được những điều ước của các em, khi Ông mỉm cười thật tươi và muốn nói với các em rằng: thiếu nhi hãy chăm ngoan, học giỏi, sống thật có hiếu, có nghĩa, rồi sang năm 2011, Ông sẽ lại đưa “chú Cuội và chị Hằng Nga” về thăm các em.
Hoàng Mai
Ban truyền thông giáo xứ Lạc Lâm










