Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và mừng lễ Chúa Giêsu Kitô vua, chiều 20/11/2011 Giáo xứ Lạc Nghiệp hân hoan đón Đức Giám Mục Giáo phận về cử hành lễ Kitô Vua – bổn mạng của Giáo xứ – và mừng 65 năm giáo xứ hình thành và phát triển. Với sự hiện diện Đức cha, quý cha trong giáo hạt, quý tu sĩ cùng tất cả giáo dân thuộc Giáo xứ Lạc Nghiệp cùng hợp nhất dâng lời cảm tạ trong bầu khí sốt sắng của lễ Chúa Kitô Vua.

Qua 65 năm hình thành và phát triển, Giáo xứ từ một cộng đồng nhỏ bé với 30 người ít ỏi, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống với 14 đời cha quản xứ và kiêm nhiệm, từ ngôi thánh đường tranh tre vách nứa, thì đến nay con số giáo dân đã lên đến 1100 người. Ngay từ những bước đầu, Giáo xứ đã có trường mẫu giáo, trường tiểu học và điều đáng kể là đã thành lập đựơc trường trung học lấy tên là Thiên Mẫu, đây là ngôi trường đầu tiên của địa phương. Giai đoạn này đã có sự hiện diện của hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa nay là mến Thánh Giá Đà Lạt, ngôi nhà Chúa và tượng đài Đức Mẹ ngoài trời cũng được tu bổ khang trang sạch đẹp.

Nhìn lại lịch sử 65 năm tuy thăng ít trầm nhiều nhưng đã đựơc Thiên Chúa gìn giữ cho tới nay đang từng bước đi lên, mong rằng sắp tới Giáo xứ sẽ cải thiện đời sống kinh tế và khắc phục được nhiều khó khăn vất vả để đời sống đạo không còn là những hạn chế nhất là những sinh hoạt các hội đoàn.

Trong bài giảng, Đức cha nhắc nhở mỗi người về nhiệm vụ của mình đối với Thiên Chúa, mặc dù chúng ta đã làm được nhiều việc tốt đẹp cho Thiên Chúa, nhưng chưa đủ. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết yêu thương nhau đó là điều răn Chúa dạy, vì Chúa là một vị mục tử tốt lành, là vua sự sống và là Chúa của tình yêu. Giáo xứ Lạc Nghiệp đã chọn Chúa Kitô Vua làm bổn mạng của mình thì hãy sống bác ái với mọi người, bất kể lương giáo. Thật vậy, Giáo Xứ Lạc Nghiệp bao trùm cả thị trấn Dran với số dân cư trên 20.000 người mà số tín hữu Công Giáo chỉ hơn một ngàn, chỉ có một nhà thờ nhưng có tới 4 thánh thất Cao Đài và rất nhiều ngôi chùa.

Trước khi thánh lễ kết thúc một vị đại diện đã nói lên tâm tình của Giáo xứ trong ngày lễ kỉ niệm 65 năm hình thành Giáo xứ. Đây cũng là dịp để mọi người tỏ lòng biết ơn đối với những người đi trước đã xây dựng Giáo xứ và cũng nhắc nhở nhau sống yêu thương, đoàn kết để xây dựng Giáo xứ và thực thi sứ mệnh truyền giáo.

Ngọc Tuyết

Hải Đăng

Ban Truyền Thông Giáo Hạt Đơn Dương