“Năm xưa tên cây sồi, làng Fatima xa xôi có Đúc Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói…”
- Làng Fatima xa xôi – Lạc Sơn
Giáo xứ Lạc sơn sau di cư là một trại chăn nuôi của các cha dòng Đa Minh. Sau nhiều cố gắng và nỗ lực của mọi người, giáo xứ đã thực sự đi lên và cùng nhau xây dựng một gia đình chung. Mặc dù tiền thân bối cảnh khó khăn như thế nhưng điều đó lại được nhận định là “đức tin có việc làm” ( theo lời giảng của cha Quản hạt ).
Năm 1967, khắp thế giới long trọng mừng 50 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima thì chỉ một năm sau – 1968, giáo xứ Lạc Sơn với lòng sùng kính và yêu mến Đức Mẹ đã nhanh chóng nhận Mẹ Fatima làm bổn mạng. Qua hơn 50 năm kể từ năm 1955, giáo xứ Lạc Sơn đã quen thuộc với tên gọi “Làng Fatima xa xôi “.
- Một ngày ý nghĩa đối với giáo xứ Lạc Sơn.
13/5/1917, Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ chăn chiên làng Fatima – Bồ Đào Nha. Qua gần một thế kỉ qua, niềm tín xác của muôn dân vào gương Mẹ Fatima ngày càng trở nên truyền thống tốt đẹp.
Hôm nay, 13/5/2010, vào lúc 10h Đức Giáo Hoàng Bênêđixto XVI đã dâng thánh lễ trước quảng trường Fatima. Lạc Sơn cũng dâng thánh lễ mừng bổn mạng giáo xứ và 55 năm thành lập giáo xứ.
Thánh lễ do cha Phaolô Pham Công Phương – quản hạt Đơn Dương chủ sự và các cha đồng tế trong giao hạt. Với sự hiện diện của hơn 700 giáo dân trong giáo xứ và các quan khách, niềm vui của giáo xứ càng thêm sâu sắc và ý nghĩa.
Trước thánh lễ có phần dâng hoa của thiếu nhi giáo xứ, ban Giáo lí viên rất long trọng. Với sự khiêm tốn của mình, Lạc Sơn dâng lên Mẹ những nguyện cầu nhỏ bé và tràng hoa thắm tươi.
III. Lời ước nguyện
55 năm – quãng đường quá ngắn so với lịch sử thế giới nhưng đối với giáo xứ Lạc Sơn thì quãng thời gian ấy đủ để xây dựng một gia đình trong niềm tin và tinh thần hiệp nhất.
Suốt thời gian qua, Thiên chúa vá Mẹ Maria đã luôn phù hộ cho giáo xứ thì hi vọng trong tương lai, giáo xứ sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, hiệp nhất hơn nữa trong tình yêu thương, và nhất là giữ được lòng sùng kính mẹ Fatima như ban đầu.
Nguyện Mẹ Fatima là bổn mạng giáo xứ cầu bầu cùng Chúa cho giáo xứu được ơn bình an và nhiều ân sủng trong niềm tin vào Thiên Chúa.

Anh Giao & Tuyết Nhi – Ban Truyền Thông Hạt Đơn Dương









