Hôm nay 13/05/2007, Đức Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt xuống Giáo Hạt Đơn Dương để mừng Bổn Mạng của Giáo Xứ Lạc Sơn và ban bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi Giáo Xứ Lạc Hòa. Một ngày không đẹp trời lắm nhưng lòng người Lạc Sơn vẫn vui vì được Đức Cha ghé thăm dâng lễ mừng bổn mạng, và giáo dân Lạc Hòa còn vui hơn nữa vì hôm nay ơn Chúa Thánh Thần lại tuôn đổ xuống trên các con em trong Giáo Xứ .

1* ĐỨC MẸ FATIMA 13/05 – BỔN MẠNG GIÁO XỨ  LẠC SƠN

Giáo Xứ Lạc Sơn tuy nhỏ với khoảng 1500 giáo dân nhưng cũng rất nề nếp dưới sự điều hành của cha quản xứ Vincentê Đỗ Quang Dung. Có được điều đó, hẳn là có công của Đức Mẹ, như lời Đức Giám Mục ví von trong thánh lễ : “Năm xưa trên cây sồi, Xứ Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời”. Chính vì có Đức Mẹ và luôn làm theo lời Đức Mẹ nhắn nhủ thì mọi sự sẽ như lòng nguyện ước.

Đúng 10 giờ sáng, Đức Cha Phêrô dâng thánh lễ Chúa Nhật VI mùa Phục Sinh, có 8 linh mục trong Giáo Hạt cùng đồng tế với Đức Cha. Trong bài giảng, ngài nhấn mạnh đến mầu nhiệm Ba Ngôi được thánh Gioan diễn tả trong đoạn Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay. Sau đó ngài liên tưởng đến  Đức Maria là người đã sống trọn vẹn mầu nhiệm Ba Ngôi khi vâng phục Chúa Cha đón nhận Chúa Con trong quyền năng Chúa Thánh Thần.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ 30, và tiếp nối bằng bữa tiệc của gia đình Giáo Xứ. Nói là tiệc của gia đình vì mọi người trong Giáo Xứ từ già đến trẻ, đòan thể hay không chức vụ, Kinh hay Thượng đều có mặt trong hơn 70 bàn tiệc mừng của Giáo Xứ. Đây là truyền thống có từ thời cha quản xứ tiền nhiệm là cha Giuse Nguyễn Tiến Đạt : tất cả cùng góp gạo để mừng lễ, không nhiều lắm nhưng ban ẩm thực sẽ gia giảm để bữa tiệc tuy không sang trọng lắm nhưng rất ngon và rất vui.

Bầu khí tiệc mừng cũng nhộn nhịp hẳn lên nhờ những bài múa phụ họa của các đoàn nhóm trong Giáo Xứ . Khoảng 12 giờ 30, đức cha ra về để chuẩn bị cho lễ chiều ở Kađô.

2* THÊM SỨC Ở LẠC HÒA KA ĐÔ.

Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức ở Lạc Hòa vào lúc 3 giờ chiều, nhưng lúc này trời lại đổ mưa to , đường đi và sân vườn ngập úng, gây trở ngại cho bà con giáo dân đến nhà thờ. Thánh lễ bắt đầu muộn gần nửa tiếng và nhà thờ cũng đầy người ngồi trong ngồi ngoài. Vì là chiều Chúa Nhật nên các cha đều bận trong Giáo Xứ của mình, chỉ có cha quản hạt Đơn Dương cùng các cha trong đan viện Châu Sơn dâng thánh lễ đồng tế với Đức Cha. Số các em được Thêm Sức hôm nay là hơn 80 em. Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay cũng thật phù hợp để Đức Cha nhắn nhủ các em cũng như mọi người. Chỉ cần một câu trong bài đọc một, sách Công Vụ, cũng đủ để mọi người suy nghĩ : “Chúng tôi và Thánh Thần quyết định”. Có bao giờ chúng ta dám nói và dám hành động như các tông đồ ngày xưa không ? Các tông đồ làm việc gì cũng đều có sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần vì các ngài luôn cầu nguyện với Chúa Thánh Thần.

Kết lễ, Đức Cha cũng nhắn nhủ mọi người về chuỗi tràng hạt Mân Côi nhân ngày kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Kinh Mân Côi là kinh của mọi người, không phân biệt trình độ hay tuổi tác. Kinh Mân Côi là lời kinh đơn sơ nhất nhưng nó cũng đã tồn tại hơn 700 năm trong truyền thống Giáo Hội. Trung thành với kinh Mân Côi là một bảo đảm luôn có Đức Mẹ nhắc nhở : “Người bảo gì, anh em hãy làm theo !”, mà làm theo Lời Chúa là có tất cả.

Cây lúa hạt thóc