Hàng năm vào dịp hè Giáo xứ Lạc Viên có những sự kiện diễn ra như một truyền thống quen thuộc của các em thiếu nhi trong giáo xứ. Vào ngày 19/06/2016 Giáo xứ Lạc Viên kết hợp với ban thể thao khai mạc giải bóng đá thiếu nhi U10, U15 và bế mạc ngày 31/07/2016, ngày này cũng là ngày 11 em học sinh giáo lý Kinh Thánh tuyên xưng đức tin và Rước lễ bao đồng. Ngoài ra vào ngày 07/08/2016 giáo xứ có 10 em lớp giáo lý vào đời tham dự thánh lễ và tiến hành nghi thức lên đường.
Thể thao
Việc chơi thể thao đối với các em thiếu nhi được đặc biệt coi trọng nó có khả năng tăng cường sức khỏe và giáo dục toàn diện. Bóng đá được xem như là một môn thể thao vận động góp phần rèn luyện sức khỏe được yêu thích nhất hiện nay. Với tinh thần đoàn kết xây dựng tình yêu thương, hiệp nhất, Giáo xứ phát huy tinh thần thể dục thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu học hỏi của các em thiếu nhi. Theo lịch thi đấu vòng tròn tính điểm, các đội tranh tài vào những ngày Chúa Nhật đến ngày 07/8/2016 là kết thúc giải. Kết quả, ban tổ chức trao phần thưởng của giải bóng đá năm nay gồm giải nhất, nhì, ba, cầu thủ xuất sắc, thủ môn xuất sắc.
Tuyên xưng đức tin và Rước lễ bao đồng.
Sáng ngày 31/07/2016, trong thánh lễ Chúa nhật 18 thường niên, 11 em thiếu niên trong Giáo xứ đã cử hành nghi thức Rước lễ bao đồng.
Rước lễ bao đồng hay còn gọi là Rước lễ trọng thể là một tục lệ xuất phát từ các nước Châu Âu, và được các nhà truyền giáo du nhập vào Việt Nam. Vào thế kỷ XVIII, các cha dòng thánh Vinh Sơn Phaolô muốn gây ý thức cho các bậc phụ huynh trong việc chuẩn bị cho con em của mình rước lễ, nên đã tổ chức những nghi lễ long trọng. Tính cách trọng thể của lễ nghi này nằm ở chỗ các em sẽ cầm nến sáng trên tay, đích thân nói lên lời tuyên xưng đức tin mà trước đây, khi các em lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Cha mẹ và người đỡ đầu đã tuyên xưng thay cho các em.

Trước phần chất vấn, Cha quản xứ đã thẩm vấn các em lớp Rước lễ bao đồng một số câu hỏi liên quan đến nghi thức các em cử hành hôm nay. Các em cũng đã đáp lời Cha bằng việc bày tỏ: “ Theo gương Mẹ Maria và các Thánh, nhờ ơn Chúa giúp chúng con quyết tâm mỗi ngày sống gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể hơn. Chúng con quyết làm đẹp lòng Chúa Thánh Thần để sống xứng đáng là con cái của Cha trên trời. Chúng con quyết thăng tiến bản thân trên con đường nên thánh, bằng cách sống vui vẻ với mọi người chung quanh, chuyên cần và phục vụ.”
Nghi thức Tuyên Xưng Đức Tin: Các em cầm nến sáng trên tay, xếp hàng ngay ngắn, đọc kinh tin kính. Sau đó, từng em tiến lên, đặt tay lên sách Phúc Âm để cam kết điều này: “ Trước sách Kinh Thánh là lời Thiên Chúa, trước sự hiện diện của cha chủ sự và cộng đoàn. Con xin tuyên hứa: Chuyên cần cầu nguyện, lắng nghe, suy niệm và sống lời Chúa. Chăm chỉ lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Can đảm tuyên xưng đức tin Công Giáo trong đời sống, hăng say loan báo tin mừng cho thế giới hôm nay. Nguyện xin Mẹ Maria và các Thánh thương phù trợ và nâng đỡ chúng con trong việc thực hiện những điều đã tuyên hứa. Amen.”
Nghi thức lên đường
Sau 11 năm học tập giáo lý, sáng Chúa Nhật 08/07/2016, 10 em thuộc lớp vào đời đã tham dự Thánh lễ tạ ơn và tiến hành nghi thức Lên đường. Cha quản xứ Phaolô đã dâng thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các em.
Trong Thánh Lễ, các em được nhắc lại lời tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội cam kết từ bỏ ma quỉ, tội lỗi và tuyên xưng đức tin, giờ đây các em mạnh dạn tiến lên trước bàn thờ Chúa và cộng đoàn, để một lần nữa, công khai tuyên nhận Chúa là Thiên Chúa độc nhất phải tôn thờ, và đón nhận Lời Chúa, là chỉ nam hướng dẫn các em sống niềm tin đó. Từ nay các em thuộc về Chúa Kitô, sống theo Chúa Kitô, trung thành theo Chúa Kitô. Cùng với cử chỉ quỳ gối đưa nến cao để tuyên hứa: “ Trước mặt Thiên Chúa Ba Ngôi, trước mặt Đức Mẹ Maria, thánh cả Giuse, các Thiên Thần và các Thánh nam nữ, cách riêng là các thánh bổn mạng của chúng con, đồng thời trước mặt cha, trước mặt các anh chị giáo lý viên, bạn hữu, gia đình và cộng đoàn giáo xứ, chúng con xin hứa sẽ cố gắng hết sức để luôn nếu cao đức mến Chúa yêu người, xứng đáng là người tín hữu tốt và là người công dân tốt”.

Thay lời kết bằng lời nhắn nhủ của cha Quản xứ Phaolô trong thánh lễ Nghi thức lên đường của các em giáo lý Vào đời: “Cha muốn có một vài tâm tình nhắn nhủ với chúng con các bạn trẻ vào đời hôm nay: Chúng con hãy là một ngọn nến thay vì là pháo hoa, nói cách khác hãy chiếu sáng cả một đời chứ không phải trong một khoảnh khắc đẹp mắt ngắn ngủi. –Trước hết, hãy sống có mục đích vì pháo hoa bắn tỏa ra với vô số những tia sáng theo vô vàng hướng khác nhau, nhưng ngọn nến cháy với một ngọn lửa duy nhất. Như vậy chúng con hãy thận trọng trong cách chúng con dành thời gian tình cảm và nguồn lực của mình cho cuộc sống……. –Thứ đến, chúng con phải sống kiên định, chúng ta thích pháo hoa vì vẻ đẹp đầy màu sắc rực rỡ của nó, ngọn nến thì không đẹp và quyến rũ như thế, thế nhưng nó cháy lâu hơn. Chắc chắn trong cuộc sống chúng ta cũng có những khoảnh khắc pháo hoa, nhưng trong đời sống hằng ngày chúng con hãy trung thành với những gì Chúa bảo chúng con làm. –Và cuối cùng, chúng con hãy theo đuổi những gì là cốt lõi chứ không phải bề ngoài. Hình ảnh bà vợ thủ tướng Singapore đi thăm nước Mỹ mà trên tay bà sách cái bóp chỉ đáng giá 11 USD đang sốt trên mạng mấy ngày qua đã thay đổi cái nhìn về người giàu có quyền lực có lòng nhân ái, tôn trọng từng con người trong xã hội …”.
Hải Đăng.









