Chiều ngày 25/04/2014 Giáo xứ Lạc Viên kết hợp với địa phương tổ chức lễ cắt băng khánh thành cầu qua sông Đa Nhim nối liền Lạc Viên – Giãn Dân để tạo sự thuận lợi giao thông giữa hai bờ Nam sông và Bắc sông Đa Nhim.

Cây cầu bắc qua sông Đa Nhim đã từng là khát mong của bà con giáo dân hai bờ sông Đa Nhim và cũng là trăn trở của linh mục Phaolô Phạm Công Phương, Quản xứ Lạc Viên. Việc đầu tiên khi về nhận xứ là cha tiến hành thủ tục xin xây dựng một ngôi nhà thờ cho bà con Nam sông, hầu hết là dân tộc Churu và K’Ho, có nơi cử hành phụng vụ, không phải lặn lội qua sông mỗi khi trời mưa gió. Ngôi nhà thờ Diom đã hoàn thành vào năm 2009 và tách ra thành Giáo xứ Diom năm 2012. Còn ngôi nhà thờ Lạc Viên được trùng tu vào năm 2010, trông cũng thật nguy nga và cổ kính. Dù vậy nhu cầu thông thương của bà con giáo dân qua lại sông Đa Nhim lại rất cần thiết, thúc bách cha xây dựng cây cầu treo dây văng vượt lũ năm 2013 cho xe hai bánh; và năm nay lại xây thêm một cây cầu bêtông để phục vụ nhu cầu giao thông nông thôn cho xe vận tải hàng hóa qua sông, thay vì phải di chuyển theo ngả Kađô hoặc Châu Sơn, vừa xa vừa mất thời gian và tốn kém.

Ngày 10/02/2014 Giáo xứ khởi công khui móng, đóng cọc tràm và đổ bêtông các trụ cầu. Công trình này đáp ứng khát vọng của người dân nên đã nhận được sự nhiệt tình ủng hộ của mọi người, tham gia ngày công rất đông khiến cho tiến độ thi công rút ngắn. Thực vậy Giáo xứ chỉ điều công có 28 ngày trải dài trong 2 tháng với hơn một ngàn công lao động là đã hoàn thành công trình. Ai nấy đều chung tay tiếp sức, không ngại nắng nôi, lầy lội dưới sông, di chuyển vật liệu để sớm hình thành cây cầu nối nhịp yêu thương. Cây cầu này có chiều dài 28,5 m, rộng 3,2 m, cao 6,5 m, hai đường dẫn dài 158m rộng 5m. Cầu được cha xứ thiết kế và thi công rất chắc chắn, có trọng tải >10 tấn nhưng để bảo đảm lâu dài chỉ cho phép xe có trọng tải <5 tấn. Theo như báo cáo của Hội đồng Giáo xứ, chi phí cho công trình này là 1,2 tỉ, giáo dân góp được khoảng 300 triệu đồng.

Về tham dự cắt băng khánh thành cầu hôm nay có các vị chính quyền tỉnh-huyện-xã, quý cha cùng đông đảo bà con giáo dân hai bờ sông. Đài truyền hình địa phương và đài VOV cũng về quay phim đưa tin làm cho không khí vui nhộn hẳn lên.

Cây cầu treo vượt lũ trước kia đã từng là mơ ước hằng ấp ủ trong tim người dân bấy lâu đã trở thành hiện thực, đến nay cây cầu bêtông phục vụ cho việc chuyên chở hàng hóa của bà con nông dân lại đã nổi lên nguy nga ngay giữa dòng sông. Điều đó đã nói lên được tấm lòng yêu thương của cha quản xứ với bà con nông dân. Ngoài việc phục vụ giáo dân về tinh thần đạo đức ngài còn lo cho đời sống thường ngày của bà con, lo cho người nghèo, lo cho từng con đường từng bóng điện mà hằng ngày mỗi người đều phải đi qua.

Ước gì mỗi khi chúng ta đi qua những công trình này, chúng ta biết tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn những người đã làm nên những công trình này, như thánh vịnh 136 đã viết: “Ch có Người làm nên nhng kỳ công vĩ đi, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Lạc Viên.