Lúc 17g30 thứ bảy ngày 28/06/2025, Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ -Bổn mạng Giáo xứ Lạc Viên, Giáo hạt Đơn Dương, tại nhà thờ Giáo xứ Lạc Viên, Cha Vinh Sơn Đỗ Quang Dung- Quản xứ Lạc Viên cũng là Quản hạt Đơn Dương, cùng quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể quý ban ngành đoàn thể và cộng đoàn Giáo xứ Lạc Viên đã cùng rước kiệu Đức Mẹ Maria. Sau đó là thánh lễ trọng thể mừng Bổn mạng, mừng kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ (1955-2025) và 15 năm cung hiến nhà thờ giáo xứ (2010-2025).

Lịch sử hình thành Giáo xứ Lạc Viên
Năm 1954, một số giáo dân từ Phương Quan, Thanh Xá, Hải Phòng, Thái Bình, Bùi Chu, Lạng Sơn… đã di cư đến vùng đất Lạc Lâm.
Năm 1955 số giáo dân này tách sang vùng đất Labouye có sự hiện diện của anh em dân tộc K’Ho và lấy tên là Lạc Viên.
Cha Giuse Hoàng Công Độ (dòng Đaminh) là vị tiên khởi đặt nền móng cho nhà thờ Lạc Viên. Cha đồng hành cùng Giáo xứ Lạc Viên từ 1955-1966.
Từ 1966-1971, Cha Giuse Hoàng Kim Thao tiếp tục đồng hành cùng Giáo xứ Lạc Viên.
Từ 1971-2004 Cha Phêrô Trần Bảo Thạch làm quản xứ Lạc Viên. Với sự giản dị gần gũi giáo dân, Cha không chỉ hướng dẫn đời sống đức tin mà còn quan tâm đến từng bữa ăn của các gia đình trong giáo xứ. Các em thiếu nhi, Cha nhìn qua là biết con cái nhà ai, thậm chí tên thánh là gì Cha cũng nắm rõ.
Từ 2004-2017, Cha Phaolô Phạm Công Phương làm quản xứ. Với năng khiếu xây dựng, Cha đã tôn tạo xây dựng phòng học Giáo lý, cổng cũng như khuôn viên nhà thờ. Cha đã cùng Giáo xứ Lạc Viên xây dựng nhà thờ Diom cũng như tôn tạo sửa chữa lại nhà thờ Lạc Viên.
Từ 2017- cuối 2018 Cha Gioan Phan Công Chuyển làm quản xứ. Vì tuổi cao nên Cha chỉ coi giáo xứ hơn một năm rồi nghỉ hưu.
Từ 2019 đến nay Cha Vinh Sơn Đỗ Quang Dung làm quản xứ. Cha hiền lành, mộc mạc và giản dị. Cha đã làm lại giấy tờ đất cho giáo xứ được rõ ràng, đổi đất cho hội trường thôn để khuôn viên nhà xứ được rộng rãi, vuông vức. Cha cũng đã kiếm đất để mời các Sơ về giúp giáo xứ thêm phần sinh động hơn về đời sống đức tin.
Giáo xứ Lạc Viên chúng con cũng muốn gửi lời tri ân đến quý Cha phó, quý Thầy, quý Sơ đã cùng đồng hành cùng giáo xứ chúng con trong suốt 70 năm qua mà chúng con không thể kể tên hết ở đây.
Nhìn lại hành trình 70 năm hình thành và phát triển, Giáo xứ Lạc Viên chúng con xin:
– Tạ ơn Thiên Chúa. Ngài đã đã gìn giữ, soi sáng dẫn đưa từng bước chân, từng gia đình, từng con tim để trở thành cộng đoàn giáo xứ chúng con hôm nay.
– Tri ân quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, các bậc tiền bối, những người đã không ngại gian nguy xây dựng, truyền trao đức tin để Giáo xứ Lạc Viên có được diện mạo như ngày hôm nay.
– Chúng con xin tiếp bước trong niềm hy vọng, giữ vững giá trị đức tin, sống hiệp nhất phục vụ, và tiếp nối truyền thống bằng đời sống chứng tá để tiếp tục phát triển giáo xứ không chỉ về cơ sơ vật chất mà còn làm sống động đời sống đức tin, củng cố tình liên đới và phát huy lòng yêu thương trong cộng đoàn.

Lạy Chúa, xin tiếp tục đồng hành, thánh hóa và gìn giữ giáo xứ chúng con trên hành trình sắp tới, cho chúng con luôn biết sống tâm tình tạ ơn – phụng sự – và dấn thân, để 70 năm không chỉ là dấu mốc, mà là bàn đạp cho một tương lai đầy hy vọng.
Tạ ơn Chúa muôn đời.
Giáo xứ Lạc Viên