“Mừng ngày Chúa sinh ra đời, người người đó đây vui cười….”

Khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang cũng là lúc bà con trong Giáo xứ tập trung tại sân bóng nhà thờ Lạc Viên, để tham dự đêm canh thức. Trước đó là một không khí hối hả, bởi ai cũng muốn công việc đồng áng hoàn thành sớm để đón mừng Chúa giáng sinh.

Đúng 19 giờ tối ngày 24/12/2012 chương trình canh thức được bắt đầu với sự hiện diện của cha xứ Phaolô, cha phó Giuse cùng đông đảo bà con giáo dân đã tập trung ngay ngắn dưới lễ đài. Sau giờ suy niệm vắn vỏi, Chúa Hài Đồng Giêsu nằm trong máng cỏ được long trọng kiệu rước vào nhà thờ. Đi đầu là thánh giá nến cao, các ban ngành đoàn thể trong trang phục riêng của từng hội đoàn, tiếp đến là các em thiếu nhi hóa thân thành các thiên thần bé nhỏ và các ông già Noel thật dễ thương, sau cùng là kiệu Chúa Hài Đồng. Tất cả đoàn rước trong trang phục đầy màu sắc kết hợp với ánh đèn lung linh đã tạo nên một không khí Giáng Sinh thật linh thiêng, hoành tráng nhưng không kém phần sốt sắng. Chúa Giêsu Hài Đồng được cha xứ đưa vào hang Belem trong nhà thờ giữa tiếng kèn vang và tiếng hát của ca đoàn “Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời …”.

Đỉnh điểm của đêm nay, đêm thánh vô cùng là thánh lễ đồng tế do cha xứ chủ sự. Trong thánh lễ cha phó Giuse đã chia sẻ: “ Hai từ Noel đã trở thành quen thuộc không những với người Kitô giáo mà với hầu hết mọi người trên trái đất này, nhất là giới trẻ. Để mừng lễ này, người ta gửi thiệp chúc mừng nhau với những lời rất tốt đẹp, cầu mong những điều tốt lành sẽ đến trong cuộc sống……Thiên Chúa mà chúng ta chờ mong là Đấng đến thật thân thương gần gũi. Người hóa thân làm người ở giữa chúng ta. Người nhập thế trong lịch sử chung của toàn thể nhân loại cũng như trong lịch sử riêng của đời Người…”

Thánh lễ kết thúc vào lúc 20 giờ 30, cha xứ nói lên lời chúc mừng Giáng sinh đến tất cả mọi người trong Giáo xứ, mọi người ra về trong niềm hân hoan mừng Con Chúa đã giáng trần.

Cũng như mọi năm sau thánh lễ, cha xứ, cha phó và hội đồng Giáo xứ lại tiếp tục chuyến viếng thăm các giáo xóm trong Giáo xứ, để chúc mừng Giáng Sinh, vui với nhau một ly rượu bên bếp thịt nướng như muốn nói lên tình liên đới và sự quan tâm yêu thương của vị chủ chăn với bà con giáo dân.

Ước gì trong tâm hồn của mỗi người chúng ta ngày nào cũng là ngày Chúa Giáng sinh, để luôn luôn cầu chúc cho nhau sự bình an, hạnh phúc như cha phó Giuse đã nói trong bài giảng: “ Giáng Sinh Nhập Thế là Tin Mừng sống động, là chan hòa sự sống, là chia sẻ niềm vui, là tiếp nối bước chân của Đấng Cứu Thế để dấn thân vào đời phục vụ cho hạnh phúc con người. Niềm vui, hạnh phúc và bình an là điều người ta thường cầu chúc cho nhau trong đêm Noel.

 Hải Đăng