“Hôm nay Chúa đã Giáng Sinh cho chúng ta, Người là Đức Kitô Chúa chúng ta“( Lc 2,11)
Trong cái lạnh của mùa đông thì mùa vọng, mùa trông chờ lại về và rồi bốn tuần mùa vọng cũng nhanh chóng đi qua để đêm nay lại mừng Con Chúa xuống thế làm người trong đơn nghèo giá lạnh.

Hoà cùng không khí tưng bừng mừng đón Chúa Giáng Sinh của toàn thể Giáo Hội cũng như toàn thể loài người, Giáo Xứ Lạc Viên đã long trọng tổ chức đêm canh thức đón mừng Chúa ra đời. Đúng 19h tất cả mọi người cùng các ban nghành đoàn thể tập trung trước sân hội trường Giáo Xứ chuẩn bị cho giờ canh thức. Năm nay khác với mọi năm, thay vào vở diễn nguyện là những ngọn mến lung linh được thắp lên quanh kiệu Chúa Hài Đồng. Hình ảnh này không chỉ để trang trí mà còn là lời mời gọi mỗi người hãy thắp lên những ngọn nến trong lòng để sẵn sàng đón Chúa.
Sau lời mở đầu giờ canh thức của cha quản xứ là những tiếng hát trầm bổng cất lên; ” Noel đã về, Để Chúa đến….” Khi xưa, Chúa giáng sinh trong sự ơ hờ lạnh nhạt của loài người. Ngày nay, Chúa Giáng Sinh trong một thế giới hỗn loạn đầy chết chóc, chiến tranh, oán thù ganh ghét coi thường mạng sống là tặng phẩm vô cùng cao quý nơi Thiên Chúa. Năm nay cũng là năm của Lòng Thương Xót , vì thế mỗi người chúng ta cũng được mời gọi: “hãy thương xót như Cha trên trời” qua những việc làm cụ thể. Thương xót là tha thứ , không lên án, không kết án, không nói hành nói xấu , hành hương trong hoán cải…. Kết thúc giờ canh thức ngắn ngủi Chúa Hài Đồng được rước về máng cỏ trong nhà thờ. Bước vào nhà thờ ta thấy bên phải cung thánh là hình ảnh ba Vua đang theo dấu hiệu ngôi sao sáng, sang bên trái cung thánh là hang đá máng cỏ nơi Chúa Hài Đồng được hạ sinh. Qua hình ảnh này gợi lên rằng; mỗi người cũng tìm đến với Chúa như ba Vua kia, tìm đến với Chúa là tìm đến với lòng xót thương của Người. Tiếng hát, tiếng kèn làm cho không khí càng thêm tưng bừng, kinh vinh danh được cất lên hoà cùng tiếng chuông ngân làm cho tâm hồn mọi người như vỡ oà cùng niềm vui Con Chúa làm người trong không gian thật long trọng và thánh thiêng. Trong bài giảng lễ cha phó có nhắc nhở: “đừng để niềm vui bên ngoài lấn át niềm vui đích thực nơi tâm hồn” và ngài cũng đặt ra câu hỏi: “Ta đón nhận và thể hiện niềm vui ấy như thế nào?” Với lời nhắc nhở cùng câu hỏi ấy thì mỗi người có những nhận thức và câu trả lời ngay trong chính đời sống của mình giữa thế giới hôm nay, qua lời nói việc làm sao cho xứng đáng là máng cỏ để Chúa ngự đến. Kết thúc thánh lễ bằng bài hát Tiếng chuông ngân như nói lên niềm vui trong mỗi người giống như tiếng ngân mãi vang mãi không chỉ hôm nay mà là cả mai sau trong tình Chúa, tình đời và tình người.

Như một truyền thống, sau thánh lễ quý cha cùng Hội đồng Giáo xứ đi đến từng hang đá của các khu xóm để thăm viếng, chia sẻ niềm vui cùng tất cả mọi người. Qua đó cho thấy sự gắn kết giữa chủ chăn và con chiên, từ đó đức tin mỗi người được củng cố ngày một bền vững hơn.
Ước mong mỗi người, mỗi nhà luôn sẵn lòng mở cửa tâm hồn cho Chúa ngự đến qua những yêu thương, bác ái sẻ chia như một của lễ đẹp lòng Chúa nhất. Kính Chúc hai cha, các ban nghành đoàn thể và tất cả mọi người một mùa Giáng Sinh an lành, ấm áp thánh thiêng, tràn đầy ân sủng từ Chúa Hài Đồng.
Hoài An.
Hải Đăng









