“ Đã có một lần Ngài sinh ra nơi trần thế

   Đã có một lần Ngài sinh ra trong khó nghèo…..”

Đó là lời hát trong đêm diễn nguyện trước Thánh lễ “Vọng Giáng Sinh”.

Đêm nay vào lúc 19h, 24/12/2014, Giáo xứ Lạc Viên  bắt đầu giờ canh thức mừng Chúa Giáng Sinh. Một diễn nguyện ngắn diễn tả một phần hoàn cảnh xã hội Do Thái lúc Chúa sắp ra đời. Lòng người đang mong mỏi Chúa đến cứu thoát, nhưng lại không đón nhận Ngài trong cảnh nghèo hèn. Ngày xưa cũng như ngày nay, con người đã loại bỏ Ngài ra khỏi cuộc đời vì Chúa đến với con người  không như ý con người muốn….

Trong Thánh Đường một hang đá được dựng lên giữa gian cung thánh, với sự hướng dẫn của Cha quản xứ, hang đá năm nay có sự thay đổi  mới, nên khi bước vào nhà thờ ai nấy đều tâm đắc: “Cha xứ mình giỏi thật”. Hang đá năm nay thật nguy nga, lung linh  bởi những tảng đá bạc với những ánh đèn màu lấp lánh, hai “đèn đuốc” ở hai bên tượng mẹ Chúa và thánh Giuse như hơi ấm đầu tiên dành cho Chúa hài nhi, một vòng triều thiên trên đầu Chúa luôn tỏa ánh vinh quang. Toàn cảnh cung thánh là hang đá Belem nhưng ngay trên hangđá là thập giá núi Sọ, như muốn liên kết chủ đề năm nay: máng cỏ và Thập giá.

Ngày xưa bạo chúa Hêrôđê sát hại các trẻ thơ ở Belem vì sợ bị tranh giành ngôi vua, nhưng điều đó ngày nay vẫn còn tồn tại vì các trẻ em còn bị sát hại nhiều hơn thế nữa. Gia đình là mái ấm yêu thương, thế mà có biết bao thai nhi phải “tức tưởi” về thế giới bên kia khi chưa bật tiếng khóc chào đời. Thật đau thương tệ hại, mà thủ phạm chính là người cha, người mẹ của chúng, còn được cộng tác bởi những bàn tay chuyên làm việc nhân đạocứu người. Thiên Chúa Ngôi Hai ra đời trong hoàn cảnh thật bi ai. Ngài đến viếng thăm chúng ta, nhưng chúng ta từ chối, mọi phương tiện vật chất Chúa ban cho ta, nhưng ta lại không nỡ cho Ngài một chỗ gọi là tồi tệ nhất. Chúa chỉ còn đến được với những con người chân thật, khiêm tốn, đơn sơ như các mục đồng. Hãy nhìn vào hang đá Belem để nhận ra tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa. Bài học khiêm tốn, chân thành, vâng phục của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse.

“Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng…”  Tiếng hát của ca đoàn cùng cộng đồng vang lên, thay cho tiếng hát của các thiên thần khi xưa: ”Vinh danh Thiên Chúa  trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Ban kèn cũng ngân lên ”Chuông vang vang, chuông vang vang chuông báo mừng đêm Thánh…” Mọi người theo đoàn rước, kiệu Chúa Hài Đồng vòng quanh Thánh đường rồi vào trong nhà thờ bằng cổng chính .

Những chia sẻ của cha phó Giáo xứ Lạc viên trong thánh lễ đêm Giáng Sinh, đã giúp cho mọi người tham dự Thánh lễ có ý tưởng suy niệm về ý nghĩa đích thực của ngày lễ. Không chỉ có hang đá với những trang hoàng rực rỡ ánh đèn màu, những ý thức làm nô nức lòng người, nhưng con người phải cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, những điều kiện cần thiết để Chúa ngự vào. Chúa sẽ thay đổi những sai lầm thiếu sót của chúng ta, và bình an của Chúa sẽ tràn ngập trên thế giới chúng ta đang sống hôm nay.

Sau Thánh lễ đêm giáng sinh, cha xứ và cha phó đã đi thăm viếng các hang đá của các khu xóm, các Ngài động viên, khuyến khích và cầu chúa Hài Đồng ban bình an đến từng gia đình trong giáo xứ.

Mỗi nhà mỗi hang đá nhỏ, mỗi xóm mỗi hang đá lớn hơn. Ánh đèn màu lấp lánh giăng khắp các lối, những vui chơi ăn uống bên các hang đá theo thói quen có lẽ đã làm mờ nhạt ý tưởng tôn vinh ngợi khen Chúa. Một dịp ăn mừng lễ vui vẻ bên nhau cũng đáng được khuyến khích. Thiết tưởng chúng ta nên có hướng sinh hoạt theo gương sáng của người KiTô hữu như là quây quần bên hang đá đọc kinh cầu nguyện và tưởng niệm hơn là chỉ “ăn uống và hát hò”.

Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con một đức tin để nhận ra trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ là Thiên Chúa, để con nhận ra sự tội lỗi của con người đang xúc phạm sự sống của Thiên Chúa ban cho con người, hãy loại bỏ những bức tường ngăn cách để đến với Chúa,  thờ lạy và tôn vinh Chúa như ba nhà đạo sĩ  khi xưa. Hãy chiêm ngắm Chúa cách âu yếm yêu thương như Thánh cả Giuse và mẹ Maria đã chiêm ngắm Chúa. Hãy cất lời ca tụng tôn vinh Chúa như các Thiên thần đã hát ca chúc tụng Thiên Chúa…

Maria Vũ Thị Toản – Hải Đăng