Để diễn tả vai trò quan trọng của người làm mẹ trong việc giáo dục con cái sống trong yêu thương, vì yêu thương là nền tảng của cuộc sống, từ đó con người hướng đến tha nhân một cách tích cực hơn. Có thể phát xuất từ suy  đó nên Nhạc sĩ Phanxicô có viết :

“ Nuôi con bằng sữa tình yêu

và dạy con bằng tiếng yêu thương …”

Vậy với thiên chức làm mẹ, làm vợ cho xã hội ngày hôm nay. Giới hiền mẫu giáo xứ Lạc Viên có đôi tâm tình nhân ngày lễ bổn mạng nhóm.

Ngày 14/07 nhớ Thánh tử đạo Anê Lê Thị Thành, vị Thánh tử đạo tiên khởi Việt Nam , đã góp phần xương máu làm chứng cho đức tin, một phụ nữ kiên cường, bất khuất vì đức tin Kitô giáo của mình, Thánh nữ Anê Lê Thị Thành là một mẫu gương hiếm có, bà có một gia đình rất hạnh phúc, trên thuận dưới hòa vì bà rất  quan tâm giáo dục con cái, nhắc nhở tham dự Thánh Lễ và nhất là hai bí tích hòa giải và Thánh Thể. Với nếp sống thánh thiện, lòng bác ái và trung thành với đức tin công giáo bà đã chịu nhiều cực hình và chấp nhận hy sinh mạng sống của mình vào năm 1841.

Ngày 02/05/2009 Đức Giáo Hoàng Piô X đã suy tôn Chân Phước cho bà, bà thật xứng danh là gương mẫu và là bổn mạng cho các bà mẹ công giáo Việt Nam. Còn chúng ta, những bà mẹ công giáo trong xã hội ngày hôm nay, sống như thế nào ? Và hành động ra sao? Để có một gia đình mà nơi đó được coi lànền tảng của giáo hội và xã hội. Nhìn chung chúng ta đang sống trong bối cảnh xã hội rất phức tạp về mọi mặt, sự phát triển quá nhanh, điều thiện điều ác, cái tốt cái xấu lẫn lộn, vì vậy người phụ nữ sống cuộc đời làm mẹ, làm vợ gặp quá nhiều khó khăn. Có những tình huống mà những người mẹ chỉ còn có nước mắt và đến lúc không còn nước mằt để khóc … Do vậy đã làm mẹ chúng ta phải luôn có tấm lòng cảm thông, bao dung, tha thứ thì nguồn vui mới có thể trở lại. Để có được kết quả hạnh phúc và đời sống đạo đức trong gia đình, với niềm tin và sự quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta xin phó thác nơi Ngài.

Đôi điều chia sẻ trên cũng chưa đủ để nói lên hết những suy tư, trăn trở cũng như niềm vui nỗi buồn của cuộc sống. Nhưng các bà mẹ công giáo chúng ta hãy cố gắng để ai cũng sẽ là “Thánh” của thế kỉ XXI này. Để được như vậy chúng ta luôn xác tín rằng :

“ Hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài trước đã, mọi thứ khác rồi sẽ được ban sau” ( MT 6,33)

Bà mẹ Matta Phan Thị Hậu

chia sẻ