“…Riêng Mẹ người thì ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng”. (Lc 2,51)
Tựa đề của bài viết hàm chứa ý nghĩa của bài tóm lược các hoạt động của Giáo xứ Lạc Viên những ngày cuối tháng 6. Tháng Sáu, tháng của niềm vui và ơn lành đối với Giáo xứ Lạc Viên nói riêng.
Hôm nay ngày 22/6/2014, lễ kính trọng thể Mình Máu Thánh Chúa, thánh lễ diễn ra cách nghiêm trang, sốt sắng nhưng niềm vui ấy còn được nhân lên với việc Giáo Xứ có được 64 em học sinh Giáo lý hôm nay được Rước Lễ lần đầu. Năm nay, có sự khác biệt so với các năm trước; đó là các em không những được cha mẹ đỡ đầu cùng đồng hành, nhưng còn có cả ông bà, bố mẹ các em nữa. Thiết nghĩ những khác biệt này sẽ là nguồn động viên lớn lao đối với các em, và là niềm vui tự hào đối với gia đình các em. Ước mong với lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ cháy mãi trong tâm hồn của các em qua việc các em sống ngoan ngoãn, tham dự thánh lễ và rước lễ mỗi ngày. Hôm nay, cũng là ngày Giáo xứ Lạc Viên thay mặt giáo phận Đà Lạt chầu Thánh Thể, các đoàn thể trong Giáo xứ thay phiên nhau chầu Thánh Thể.
Tiếp đến ngày 24/6 là lễ trọng kính sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, bổn mạng Giáo khu I và hội Gioan, và trước đó cũng là lễ giỗ hai năm của Cha cố Gioan Nguyễn Văn Khang, nhiều người đã tụ họp tại nghĩa trang để cầu nguyện cho Ngài.
Quả thật Giáo xứ Lạc Viên những ngày cuối tháng 6 sao tràn ngập những niềm vui. Niềm vui này chưa dứt, hạnh phúc khác đã ùa về. Trong trái tim mỗi người tín hữu Giáo xứ Lạc Viên nói riêng và Giáo Hội nói chung, ai ai cũng yêu mến Mẹ Maria. Mẹ Maria với tước hiệu “Trái Tim Vẹn Sạch” là bổn mạng Giáo xứ Lạc Viên. Mẹ là mẹ Chúa Giêsu và là Mẹ của mỗi người chúng ta. Với đặc ân vô nhiễm nguyên tội, Mẹ được Thiên Chúa gìn giữ hồn xác vẹn toàn. Mẹ Maria là “Evà mới”, Eva mang lại sự sống, chứ không mang đến cái chết. Mẹ là người tháo cởi nút thắt tội nguyên tổ bằng cách xin vâng thật trọn vẹn, xin vâng để làm điều mà không phải ai cũng dám làm: đó là làm Mẹ Chúa Giêsu bởi tác động của Chúa Thánh Thần, Mẹ đón nhận thánh ý Chúa, chịu nhiều khó khăn, gian khổ, Mẹ như bị lưỡi gươm đâm xuyên qua tim khi con bị xỉ nhục và treo trên Thánh Giá. Chúa gìn giữ Mẹ như con ngươi trong mắt Ngài. Maria là mẫu gương trung thành tuyệt đối cho ta về đức trinh khiết vì Mẹ dành trọn vẹn cho Thiên Chúa. Mẹ trở thành sao mai dẫn lối nhân loại vượt qua những cam go, thử thách nhờ lòng tin kiên vững không hề lay chuyển qua lời thưa xin vâng của Mẹ. Nói sao cho hết được niềm vui đang có ở trong tâm hồn mỗi người tín hữu.
Có thể nói rằng sự hội tụ của các vị mục tử trong thánh lễ hôm nay bao gồm: cha chánh và cha phó xứ nhà, cha chánh xứ Lạc Lâm, các cha là con cái của Giáo xứ như cha Nghĩa, cha Ya Tine và cha Sĩ, ngoài ra còn có quý chức Hội đồng Giáo xứ Diom, Lạc Lâm, quý khách là họ hàng của cha xứ, như muốn tăng thêm niềm vui mừng bổn mạng Giáo xứ. Thánh lễ diễn ra một cách nghiêm trang, sốt sáng với sự góp mặt của quý chức và các ban ngành đoàn thể trong Giáo xứ làm cho thánh lễ thêm long trọng. Sau thánh lễ, cha xứ mời tất cả mọi người tham dự thánh lễ vào hội trường cùng chia sẻ niềm vui bằng bữa ăn sáng.
Ngày lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô 29/6 cũng là ngày lễ bổn mạng của cha quản xứ Phaolô và ban chưng bông cùng các em trong đội lễ tân, Giáo xứ lại nhộn nhịp niềm vui mừng lễ. Giáo dân Lạc Viên tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho cha xứ cách đặc biệt và không quên công ơn ban chưng bông vì nhờ sự nhiệt tâm của họ, hy sinh thời gian, khả năng của mình để làm cho nhà thờ khang trang đẹp đẽ giúp mọi người nâng tâm hồn lên cùng Chúa.
Hôm nay cũng là ngày tổng kết giải bóng đá thiếu nhi U15 của Giáo xứ với sự tham gia của các giáo khu trong suốt một tháng qua. Giải bóng đá U15 đã khép lại với sự dẫn đầu của Giáo khu B’Kăn, mở ra một phong trào thể thao và rèn luyện thân thể cho các em thiếu nhi trong các dịp Hè.
Sau cùng, nhưng cũng thật thân thương, đó là ngày đầu tháng bẩy, tân linh mục Giuse Hoàng Đình Phú – thầy đã từng giúp xứ Lạc Viên – nay về dâng thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho Giáo xứ. Chúng ta cầu nguyện và cùng với cha Giuse tạ ơn Thiên Chúa vì thiên chức linh mục mà Chúa đã yêu thương trao phó cho Cha, hầu cho Cha được luôn mạnh khỏe, vững bước trên hành trình của mình, phục vụ Chúa và tha nhân.
Những niềm vui ngày lễ cuối tháng Sáu đã khép lại nhưng vẫn mở ra cho những niềm vui khác trong tháng Bẩy như: tổng kết và phát thưởng Giáo lý, trại hè, Thêm Sức và tuyên dương khen thưởng những em học sinh có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học của Giáo xứ.
Nguyễn Thị Hồng Vân
BTT Giáo Xứ Lạc Viên









