Hiệp cùng Giáo hội mừng kính lễ các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Chúa, đã ban cho Giáo hội Việt Nam thu hoạch được mùa lúa dồi dào. Trong tâm tình đó, Giáo xứ Lạc Viên hiệp ý dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý cha trong sứ mạng mới.
Sáng ngày 24/11, vào lúc 5 giờ, thánh lễ đồng tế tại Giáo xứ Lạc Viên do cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương chủ tế, cùng quý cha đồng tế: Cha Phaolô B’Nahria Ya Tine, Cha Giuse Dương Chí Đạt và cha Giuse Vũ Thái Sơn. Mở đầu thánh lễ mừng kính các Thánh Tử Đạo là những tiếng trống kèn vang lên trong bầu khí trang trọng, như những hồi chiêng trống thúc giục các thánh Tử đạo hân hoan tiến ra pháp trường. Sau đó, cha Ya Tine long trọng công bố nghị định thiết lập Giáo xứ Diom của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, cùng văn thư bổ nhiệm quý cha phụ trách với nội dung như sau:
– Giáo họ Diom chính thức trở thành Giáo xứ mới mang tên Giáo xứ Diom với tước hiệu kính thánh Giuse.
– Cha Phaolô Phạm Công Phương, cha chánh xứ Giáo xứ Lạc Viên, đồng thời kiêm nhiệm Quản xứ tân Giáo xứ Diom.
– Cha Giuse Dương Chí Đạt, là cha Phó đặc trách tân Giáo xứ Diom.
– Cha Giuse Vũ Thái Sơn, là cha Phó mới của Giáo xứ Lạc Viên.
Sau lời công bố, là những tràng pháo tay của cộng đoàn vang lên chúc mừng.
Vâng, hơn bao giờ hết, chính lúc này đây, tôi cảm thấy lời mời gọi cấp thiết của Chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolo II lúc khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba, như đang vang vọng khắp toàn thể Giáo hội, đặc biệt trong lúc này đối với Giáo xứ Lạc Viên thân yêu của chúng ta : “Chèo ra chỗ sâu mà thả lưới !”, “Duc in altum” (x. Lc 5, 4).
Lời mời gọi đó đã và đang khơi lên một niềm hy vọng tràn trề và mới mẻ, khơi dậy nỗi khát khao sống Tin Mừng nhiệt thành hơn, và mở rộng những chân trời đối thoại và truyền giáo nơi những người Kitô hữu, đặc biệt với Giáo xứ Lạc Viên hôm nay.
Trở về với hành trình rao giảng của Đức Giêsu, các thánh sử Tin Mừng đã cho thấy không bao giờ Đức Giêsu chọn cho mình một nơi để định cư lập nghiệp an phận nhưng Người đã rảo khắp các làng mạc và thị trấn của người Samari cũng như của dân ngoại, đến với thành Tia và Xiđon, sang miền thập tỉnh bên kia sông Giođan, rồi từ Nagiarét lên đến Giêrusalem. Đức Giêsu đã ‘nhập thể’ đi vào giữa lòng đời và ngang qua mọi nẻo đường của con người, hòa mình với đám dân nghèo nàn, tội lỗi. Người đã nhập thể và trở nên con người như chúng ta, để lăn lưng vào đời hầu cứu độ chúng ta. Đó chính là viễn tượng và sứ mạng mà Chúa Cha đã trao phó cho Đức Giêsu và Ngài đã hoàn tất sứ mạng đó bằng chính cái chết và sự Phục Sinh của Ngài. Như thế, viễn tượng và sứ mạng của người linh mục và tu sĩ là gì nếu không phải lả tiếp nối sứ mạng và viễn tượng của Đức Kitô. Trong ý nghĩa đó, sự hiện diện của người linh mục, tu sĩ tại những vùng truyền giáo vừa là sứ mạng, vừa là trách nhiệm và là một thách đố. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã thực hiện sứ mạng của Người bằng cái chết và sự Phục Sinh thì người linh mục, tu sĩ cũng phải bước vào cuộc vượt qua của chính mình. Một cuộc vượt qua đầy trách nhiệm, nhưng cũng đầy thách đố.
Hôm nay, Giáo Hội Việt Nam mừng kính trọng thể Lễ các thánh Tử Đạo Việt Nam. Các ngài là những chứng nhân anh dũng, sẵn sàng liều mạng sống vì đức tin, đã ra đi gieo vãi hạt giống Tin Mừng giữa lòng dân tộc, bằng sự can đảm, trung thành. Các ngài đã lấy chính sự sống mình tuyên xưng niềm tin tuyệt đối vào Thập giá chiến thắng của Đức Kitô, hầu vun tưới cho hạt giống Tin Mừng được nảy mầm, đơm hoa, kết trái trên khắp đất Việt
Cuối cùng, với cương vị là người Kitô hữu, đặc biệt là giáo dân trong Giáo xứ, chúng ta có bổn phận cộng tác với các ngài bằng nhưng việc làm có ích và nhất là cầu nguyện nhiều cho các ngài. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý cha trong trách nhiệm mới này.

Hồng Nhung









