Khi sinh ra là con cái của Đức Tin các em thiếu nhi được đưa đến nhà thờ lãnh bí tích rửa tội nhưng bố mẹ hay người đỡ đầu thay các em nhận lấy Đức Tin. Đức Tin chỉ triển nở khi lớn lên các em được học giáo lý rồi lãnh nhận bí tích Thánh Thể, từ đó các em trau dồi thêm bốn năm căn bản và ngày hôm nay 03/09/2016 các em thiếu nhi Lạc Viên hân hoan đón nhận Thánh Thần Chúa đến qua bí tích Thêm sức.

Sau khi chuẩn bị kiến thức và tâm hồn thì các em đã tập trung tại sân giáo xứ vào lúc 17h chiều cùng với phụ huynh, các ban ngành đoàn thể, cha quản xứ, cha phó, ban giảng viên nghênh đón Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương về ban bí tích Thêm sức cho các em.

Thánh lễ diễn ra vào lúc 17h30 với sự hiện diện của Đức Cha Antôn chủ tế, quý cha đồng tế, các ban ngành đoàn thể, quý cộng đoàn Giáo Xứ Lạc Viên và không thể thiếu 36 em thiếu nhi được lãnh nhận bí tích Thêm sức hôm nay. Thánh lễ diễn ra long trọng với cung đàn tiếng hát và lòng sốt sắng của cộng đoàn. Trước khi ban bí tích Thêm sức cho các em Đức Cha Antôn đã có những chia sẻ, trao đổi với các em về kiến thức Kinh Thánh mà các em được lãnh nhận trong suốt những năm qua với bầu khí thân mật ấm áp của tình người cha và những đứa con. Giờ phút thiêng liêng cũng đã đến, các em được Đức Cha đặt tay cầu xin ơn Chúa Thánh Thần và xức dầu để can đảm sống cho Tin Mừng, can đảm từ bỏ những thói hư tật xấu hằng ngày để cùng bước đi với Chúa trong những năm sống và học tập tiếp theo của đời người Kitô hữu.

Cuối lễ ông thư ký Hội Đồng Giáo Xứ thay mặt cộng đoàn, phụ huynh, các em thiếu nhi lên nói lời cảm tạ tri ân đến Đức Cha Antôn, cũng như tất cả mọi người đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các em, cám ơn cha quản xứ, cha phó và ban giảng viên đã quan tâm dạy dỗ các em trong những năm qua. Những bông hoa tươi thắm được dâng lên Đức Cha Antôn thay cho bao lời tri ân của đoàn con thảo.

    Cũng trong bầu khí hân hoan vui tươi ấy , sáng 04/09/2016 đã diễn ra thánh lễ tạ ơn và bế mạc khoá giáo lý hôn nhân. Sau một thời gian học tập các anh chị đã trau dồi cho mình một số kiến thức về đời sống hôn nhân, đó là nền tảng và là khởi đầu cho tương lai của vai trò làm chồng, làm vợ, làm bố, làm mẹ của các anh chị.

Trong thánh lễ cha quản xứ nhắn nhủ: ” việc làm cha, làm mẹ là một việc nghiêm túc vừa lớn lao như sự nghiệp cả đời, vừa nghiêm trọng ảnh hưởng đến cả đời của mình vì thế các bạn phải ngồi xuống suy nghĩ kỹ lưỡng để có thể đi đến cùng……. Chúc các bạn thành công nhưng các bạn chỉ gặt hái được thành công khi các bạn biết từ bỏ chính mình mà sống cho người khác…..” .

Cuối lễ một em trong lớp đã đại diện lên nói lời cám ơn cha quản xứ, cha phó , ban giảng viên giáo lý , các ban ngành đoàn thể, cộng đoàn hiện diện trong thánh lễ hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho các anh chị. Đặc biệt các bạn gửi lời tri ân đến cha xứ, cô trưởng ban giáo lý , bố mẹ đã quan tâm tạo điều kiện cho các em học tập về giáo lý hôn nhân để có một nền tảng nhất định cũng là hành trang cho các bạn khi bước vào đời sống hôn nhân. Sau lễ các em quây quần bên nhau để dùng bữa sáng cùng Đức Cha, cha quản lý, cha quản xứ, cha phó và tất cả mọi người đó là niềm vui và là niềm vinh hạnh.

Hai thánh lễ diễn ra khác nhau về hình thức nhưng có chung một ý nghĩa là tạ ơn vì những hồng ân mà Chúa thương ban cho các em qua từng giai đoạn của cuộc sống người Kitô hữu, đồng thời cũng là trao ban cho các em niềm tin và vui sống. Nhờ đómà giúp các em hiểu rằng con đường theo Chúa cũng đầy nghịch lý vì là con đường hẹp nên cần từ bỏ chính mình mà vác thập giá mình theo Chúa qua những lời nói việc làm cụ thể mỗi ngày.

Sau cùng nguyện xin Thiên Chúa ban Thánh Thần xuống trên mỗi người để rồi nhờ Thần Khí Chúa mà ta biết cảm đảm chọn Chúa là gia nghiệp để sống với Chúa, trong Chúa và cùng Chúa. Amen.

Vương Hoài Ân – BTT Đơn Dương