Mùa thu qua đi, mùa hè lại về, năm học văn hoá cũng đã kết thúc. Đã đến lúc các em thiếu nhi được nghỉ ngơi giải trí sau một năm học tập vất vả, nhân cơ hội này cha phó Đaminh cùng ban giảng viên giáo lý tổ chức ngày hội trại hè cho các em. Năm nay ngày hội trại nhằm vào ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6 vì thế mà tăng thêm niềm hứng khởi và đầy ý nghĩa cho ngày hội trại.
Tiết trời ngày đầu tháng sáu thật tuyệt, trời ít nắng thêm gió nhẹ thật thuận lợi cho ngày hội, từ rất sớm các em thiếu nhi đã tập trung về sân bóng của Giáo Xứ. Vào lúc 7h30 ngày hội được khai mạc với chủ đề “Sống Yêu Thương” cùng có sự hiện diện của cha phó Đaminh, ban giảng viên, toàn thể thiếu nhi Giáo Xứ Lạc Viên. Sau giờ khai mạc các em lên đường chơi trò chơi lớn theo chủ đề chính của hội trại, kế sau đó các em được chơi các trò chơi như: kéo co, mò ngọc trai, nhảy theo nhạc, đi cầu khỉ, bịt mắt bắt heo, chạy xe qua hồ nước… Ngoài mục đích vui chơi, cha phó Đaminh còn hướng các em về kỷ luật, đoàn kết, yêu thương nhằm giúp các em trưởng thành hơn, thêm kỹ năng sống cho chính cuộc sống của các em dù là ở độ tuổi nào.
Một ngày vận động được kết thúc lúc 4h30, đã có đội thắng đội thua nhưng không quan trọng, bởi điều chính là niềm vui được trọn vẹn trong yêu thương đoàn kết. Kế đến là thánh lễ tạ ơn diễn ra vào lúc 18h, sau Thánh lễ là đêm văn nghệ ẩm thực. Đêm văn nghệ không chỉ dành riêng các em thiếu nhi mà còn là toàn thể cộng đoàn Giáo Xứ. Đêm hội diễn ra thật rộn ràng vui tươi qua các điệu vũ của các em, cũng như sự góp mặt của ban hiền mẫu, anh chị em giảng viên. Tuy rằng đêm hội kết thúc hơi sớm nhưng cũng đủ để lại trong mọi người niềm vui khôn tả khi được quây quần bên nhau trong tình yêu mến của đại gia đình Lạc Viên.

Ngày hội trai qua đi thật mau song để lại trong các em nhiều điều bổ ích, không chỉ là vui chơi vận động mà còn là vừa học vừa chơi. Qua đó nhằm hướng các em về tình yêu thương bắt đầu từ những người thân cận đặc biệt là trong gia đình.
Ước mong niềm vui sẽ ở lại trong các em không chỉ hôm nay, ngày mai mà còn là mỗi ngày trong quảng tuổi thơ của các em. Những gì các em học hôm nay sẽ là vốn sống, là nền tảng cho tương lai của các em nhất là đời sống Kitô hữu.
Xin chân thành cám ơn ban phụ huynh giáo lý đã chuẩn bị các bữa ăn thật ngon cho các em, cám ơn cha phó Đaminh cùng ban giảng viên giáo lý đã nhiệt thành tổ chức, hướng dẫn đồng hành cùng các em trong suốt ngày trại. Nguyên xin Thiên Chúa ban thêm niềm vui, sức khoẻ đến với mọi người để tiếp tục đồng hành cùng các em thiếu nhi trong tình yêu thương.
Vương Hoài Ân – Hải Đăng









