Đã trở thành một truyền thống của giáo xứ Lạc Viên, cứ mỗi độ hè về, sau khi các em thiếu nhi đã kết thúc năm học văn hoá và giáo lý, cha quản xứ cùng ban giảng viên tổ chức một ngày trại hè thật sôi động để các em giải toả những căng thẳng sau những ngày học miệt mài vất vả. Năm nay ngoài hội trại còn là ngày tổng kết năm học giáo lý vì thế các em càng tăng thêm phần hứng khởi khi tham gia ngày trại.

 

Đúng 7h ngày 14/7 tại sân bóng của Giáo Xứ có sự hiện diện của 450 em học sinh giáo lý của các khối: Đồng cỏ non, Sơ cấp I, II, Căn bản, Kinh thánh và Vào đời, cùng cha quản xứ, cha phó, ban giảng viên và phụ huynh. Sau khi ổn định hàng lối, đúng 7h30 cha quản xứ khai mạc hội trại với hồi tù và. Sau bài múa chủ đề: “I Love You Giêsu” là vở diễn nguyện: “Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong Sa Mạc”, qua vở diễn giúp các em hiểu về những cám dỗ của đời sống thường ngày, cần phải vượt lên chính mình. Mỗi người có một hành trình, hành trình Sa Mạc cuộc đời, đây cũng là chủ đề của trò chơi lớn.

Với chủ đề trại là ” Sắc Hoa” thì các em như muôn bông hoa nhỏ tiến vào “hành trình Sa Mạc” từ 9-11h. Tiếp đến là giờ cơm trưa, sau giờ cơm trưa vào lúc 12h30 diễn ra buổi tổng kết giáo lý năm 2016 tại hội trường giáo xứ. Với sự hiện diện của cha quản xứ , cha phó, ban giảng viên giáo lý, hội phụ huynh giáo lý. Để mở đầu buổi tổng kết cha quản xứ lên ban huấn từ cho các em, cũng như ban giảng viên, tiếp theo cô trưởng ban lên báo cáo tình hình học tập trong năm vừa qua. Trong năm qua có 450 em học sinh giáo lý với 5 khối thì có 48 em xuất sắc, 146 em giỏi. Những phần quà nhỏ được cha quản xứ, cha phó, đại diện ban giảng viên, đại diện hội phụ huynh giáo lý trao cho các em là những phần quà khích lệ cho các em vì những nổ lực cố gắng trong năm học vừa rồi.

Buổi tổng kết diễn ra ngắn gọn để nhường lại sân chơi cho hội trại với những trò chơi vui nhộn, đầy năng động như: chuyền bóng, khỉ ăn xoài, đại tiệc trái cây….. Sau hai giờ chơi, vào lúc 4h ban giảng viên đã tổng kết lượng giá cho ngày trại, với những phần quà xứng đáng dành cho từng đội, và cao điểm là thánh lễ tạ ơn về một năm học đã kết thúc. Trong thánh lễ cha quản xứ đã có nhiều chia sẻ thật bổ ích và cha mong ước các em thiếu nhi : ” các con hãy khiêm tốn như chiếc ly không tự mãn thì mới có chỗ cho ơn Chúa rót vào “. 19h cùng ngày, đêm lửa trại được mở đầu với bài múa đuốc của anh chị em giảng viên, cha quản xứ đã lên khai mở đêm văn nghệ ẩm thực. Không khí thật tưng bừng náo nhiệt với những tiết mục múa thật dễ thương của các em qua lời dẫn vui tươi của hai chị MC. Ngoài món ăn tinh thần còn những món ăn thật bắt mắt từ những gian hàng ẩm thực.

Đêm văn nghệ và phố ẩm thực đã kết thúc vào lúc 21h30, ngày trại đã khép lại và còn lắng đọng trong các em những niềm vui thật sâu sa. Một ngày trại qua đi không chỉ để vui chơi mà còn bằng cách này hay cách khác để giúp các em học hỏi thêm về đức tin, tình yêu mến và sự đoàn kết. Ước mong anh chị em Giáo lý viên cần nổ lực và cố gắng hơn trong việc giảng dạy, trao ban Đức tin cho các em vì chính các em là mầm non Đức tin của Giáo Hội.

Vương Hoài Ân – Ban Truyền Thông Giáo Xứ Lạc Viên.