Được sự bổ nhiệm của Đức Phêrô, ngày 30/10/09 cha Giuse Dương Chí Đạt đã chính thức trở thành cha phụ tá của giáo xứ Lạc Viên. Bấy lâu nay giáo dân ai cũng mong có một vị Linh Mục phụ tá để giúp đỡ Cha xứ trong việc coi sóc giáo xứ, giờ đây điều đó đã trở thành hiện thực, cuối cùng đoàn chiên cũng có cha phụ tá mới. Điều mà mọi người cảm nhận đầu tiên là sự rạng rỡ, tươi cười của Cha, đã khiến mọi người ai cũng có thiện cảm đối với Cha, như cha Yatin nói hy vọng Cha và Cha xứ sẽ là một đôi cánh để nấng Giáo xứ bay cao và xa hơn. Tôi đã nhìn thấy sự thân mật khi Cha sở dắt tay Cha phụ tá mới vào nhà xứ và tận tình giới thiệu nơi ở mới mà từ nay sẽ là nhà của cha. Trò chuyện cùng Cha sau khi về ngôi nhà mới, Cha chia sẻ “ở đâu cũng là nhà mình cả, ở đâu thì Chúa cũng yêu mến, trợ giúp cho mình để mình phục vụ tha nhân, vì thế khi về đây cha cảm thấy rất vui” Những lời chia sẻ giản dị thể hiện trên khuôn mặt của Cha thật gần gũi và đầy quý mến. Sáng ngày 1/11/09 Cha xứ cùng với Cha YaTin đã long trọng dâng Thánh Lễ đồng tế đón tân phụ tá về với giáo xứ và ra mắt cộng đòan. Trong niềm vui ấy vào lúc 17 giờ cùng ngày giáo họ Diom cũng hân hoan đón mừng Cha trong tiếng kèn, tiếng trống nhộn nhịp, sau đó cũng là Thánh Lễ đồng tế cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ và giáo họ có thêm một vị chủ chăn, đồng thời Giáo xứ và giáo họ cũng không quên cám ơn và tri ân Cha Yatin đã giúp đỡ Cha xứ trong suốt thời gian dài, hơn 2000 giáo dân tề tựu trong ngôi thánh đường mới được khánh thành chưa đầy 1 năm. Niềm vui nối tiếp niềm vui, sau thánh lễ mọi người cùng quây quần bên bữa tiệc nhẹ.

Mấy ngày vừa qua là những giây phút Cha phụ tá được giáo xứ đón mừng nhiệt tình. Những Thánh Lễ cầu nguyện, những lãng hoa tươi dâng lên Ngài, đó cũng là những ly rượu mừng chúc cho công việc phục vụ và phụ giúp Cha sở được thuận lợi và như lòng Chúa mong đợi. Những ngày đầu tiên tại giáo xứ mới, có lẽ sẽ không bao giờ quên với Cha

Vậy là từ nay, một cuộc sống mới sẽ mở ra trước mặt vị phụ tá mới, nguyện chúc cho con đường phục vụ sắp tới của Ngài sẽ tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa để Ngài dẫn thân cho cộng đoàn dân Chúa như lời tin mừng trong Thánh Lễ mừng Ngài nhân nhiệm sở mới:  “ phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì chưng sẽ được Thiên Chúa cho thoả long”

 Anh Giao