Hôm nay Chúa Nhật ngày 31/05/2009 là ngày đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Giáo xứ Lạc Viên được vinh dự đảm nhận ngày chầu lượt thay cho giáo phận. Một ngày cuối tháng hoa, nhịp nhàng đâu đó những cánh Thiên Thần, hàng chục giỏ hoa xinh xắn đầy màu sắc của các em thiếu nhi trong bộ đầm trắng tinh, làm tăng thêm phần thánh thiện và vui tươi trong ngày đại lễ.
Ngồi chầu lượt hôm nay rất phù hợp để chuẩn bị bước vào tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, hơn nữa một sự kiện khá nỗi bật trong tháng là “ năm Linh Mục” do Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI khởi xướng. Đồng thời giáo xứ đang sửa sang trùng tu lại ngôi Thánh Đường đã cũ. Trong tâm tình đó toàn thể dân Chúa GX Lạc Viên đã thể hiện lòng đạo đức, qua việc chiêm ngắm Mình Thánh Chúa, ý thức về sự hiện diện thực sự của Chúa, để dâng lời ca tụng, tạ ơn và khẩn nguyện. Trước ánh nên lung linh và những cành hoa tươi đẹp, mọi người cùng xin Chúa chúc lành cho toàn giáo phận, mọi nhà, mọi người được bình an. Đặc biệt cầu cho giáo xứ nhận được nhiều ơn tốt lành cho công cuộc tôn tạo lại ngôi Thánh Đường. Hình như những hạt mưa nhè nhẹ làm cho bầu khí của giáo xứ dể chịu hơn, nhìn trên khuôn mặt ai ai cũng rạng ngời, những cái nhìn chia sẻ yêu thương mang một tâm tình hiệp nhất và ước ao thật sự mỗi người sẽ là một tấm bánh bẻ ra cho mọi người.
Kết thúc ngày chầu lượt chúng con cũng mang một tâm tình, xin Chúa xuống muôn ơn lành, để cùng thời khắc này năm sau, chúng con sẽ được cùng nhau quy tụ trong ngôi Thánh Đường mới, để lời kinh tiếng hát của chúng con bay cao, bay xa và bay mãi.
Bà mẹ Matta Phan Thị Hậu _ Lạc Viên
Hải Đăng









