Thời gian trôi nhanh thật, thoáng cái tháng hoa đã qua rồi. Mới ngày nào GX Lạc Viên còn long trọng làm lễ khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ vậy mà nay đã đến buổi lễ bế mạc tháng hoa rồi.

Khoảng 5 giờ sáng ngày Chúa Nhật 31/05/2009, tại sân tiền đình Nhà thờ Diom, nơi cử hành Thánh lễ bế mạc tháng hoa, các ban ngành đoàn thể cùng giáo dân của GX Lạc Viên và Giáo họ Diom đã tề tựu đông đủ, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng để buổi lễ được diễn ra tốt đẹp. Sở dĩ địa điểm là Nhà thờ Diom là do Giáo họ Diom và GX Lạc Viên vẫn là một, buổi lễ khai mạc đã được tổ chức tại Nhà thờ Lạc Viên nên nơi bế mạc sẽ là Nhà thờ Diom, điều đó thể hiện tình đoàn kết giữa các anh em trong Giáo xứ, một phần cũng vì Nhà thờ Lạc Viên vẫn đang trong quá trình tu sửa.

Thánh lễ đã được cử hành vào lúc 5 giờ 30, thật trùng hợp, hôm nay vừa là lễ bế mạc tháng hoa kính Đức Mẹ vừa là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, không khí lại trở nên trang trọng hơn. Mọi người đều rất sốt sắng và nghiêm trang, ai nấy đều tập trung tham dự Thánh  lễ.

Trong bài giảng, Cha Quản Xứ Phaolô Phạm Công Phương đã nói rằng: “Đức Maria là người có mối liên quan mật thiết với Chúa Thánh Thần, những việc làm của Mẹ đều có sự soi sáng và ban ơn của Chúa Thánh Thần, chúng ta yêu mến và sùng kính Mẹ bao nhiêu thì cũng yêu mến và sùng kính Chúa Thánh Thần bấy nhiêu”.

Thánh lễ càng trở nên long trọng và thành kính hơn nhờ phần rước kiệu và dâng hoa ngay cuối buổi lễ. Kiệu Đức Mẹ được rước một vòng quanh Nhà thờ để thể hiện lòng yêu mến và tôn kính Mẹ. Sự góp mặt của ban kèn và ban trống đã làm phần rước kiệu thêm sinh động hơn. Các em thiếu nhi trong đội dâng hoa của GX Lạc Viên và Giáo họ Diom, những đôi cánh thiên thần, những em thiếu nhi người dân tộc mặt đồ truyền thống đã quì lạy dưới chân Mẹ để dâng lên Mẹ những đóa hoa tỏa ngát hương cùng ánh nến và trầm hương. Chứng kiến các bạn thiếu nhi của Giáo họ Diom dâng hoa, chẳng ai nghĩ rằng đội dâng hoa mới được thành lập không lâu, nhưng mọi người đã hoàn thành rất tốt. Tấm lòng chân thành và sự cố gắng đáng quí của các em đã được ghi nhận. Thánh lễ đã diễn ra rất tốt đẹp nhờ sự nỗ lực và chuẩn bị chu đáo của tất cả mọi người.

“Tháng hoa đã qua đi nhưng tâm tình mến yêu Đức Mẹ vẫn chan chứa trong lòng mỗi người chúng ta, đặc biệt là trong những giờ Kinh Mân Côi mỗi ngày. Chúng ta luôn có Mẹ ở bên phù giúp, nguyện Mẹ thương giữ gìn và ở cùng chúng ta luôn mãi”

Nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần luôn soi sáng và hướng dẫn ta trong mỗi việc ta làm.

 

Yến Nhi – Ngọc Hảo

Hải Đăng

Nhóm cộng tác Web Simon Hòa Đàlạt, hạt Đơn Dương