(Phần Cuối)

GIÁO HỌ DIOM: HÔM QUA VÀ HÔM NAY

Giác họ Diom xây dựng ngôi thánh đường mới

Nhu cầu chính đáng cần có một ngôi thánh đường kiên cố để phục vụ cho các sinh hoạt tôn giáo phượng tự của hơn 3.200 tín hữu Công giáo tại khu vực vùng Nam sông Đa Nhim từ lâu đã được các cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, bài toán hóc búa đặt ra lúc bấy giờ là: Ngôi nhà thờ mới sẽ được định vị ở tọa độ nào, và kiếm đâu ra một quỹ đất đủ lớn giữa buôn làng để kiến thiết?

Qua hành trình tìm kiếm và tích cực vận động của ông Phạm Công Hưng – một người con của Giáo xứ tuy đã đi làm ăn xa xứ nhưng lòng lúc nào cũng mặn mà, hướng về quê nhà – ba gia đình thuộc diện Giãn Dân đã quảng đại đồng lòng hợp tác, dâng hiến đất đai để xây dựng nhà thờ. Gia đình ông Tuynh, ông Thịnh và ông Thục là những hộ dân đi kinh tế mới theo kế hoạch giãn dân của Nhà nước từ năm 1980 và đã đổ bao mồ hôi khai phá được một diện tích đất canh tác giá trị. Là những tâm hồn đầy nhiệt huyết với công việc chung của Giáo hội, các ông đã sẵn sàng dâng hiến trọn vẹn phần đất thuộc quyền sở hữu của mình cho Tòa Giám mục để khởi công xây dựng nhà thờ Diom.

Tổng diện tích đất dâng hiến của ba hộ gia đình lên đến 9.833 mét vuông. Trong đó, sáu sào đất của gia đình ông Tuynh được quy hoạch để xây dựng nhà thờ và nhà xứ; ba sào của gia đình ông Thục được dành để kiến thiết hội trường cùng các phòng học giáo lý; còn một sào rưỡi của gia đình ông Thịnh được hiến tặng để mở một con đường rộng 6 mét dẫn thẳng từ trục đường nhựa vào khuôn viên nhà Chúa. Đây quả là một vị trí trung tâm, đắc địa cho các buôn làng người Thượng sinh sống bao quanh thuận tiện quy tụ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục hoàn trả đất cho Nhà nước, UBND tỉnh Lâm Đồng đã xem xét và chính thức cấp quyền sử dụng đất cho Tòa Giám mục Đà Lạt để xây dựng nhà thờ tại thôn Giãn Dân, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương. Ý thức được rằng ngôi thánh đường chung sẽ mọc lên ngay trên phần đất của giáo khu mình nhằm phục vụ cho phần lớn anh chị em đồng bào sắc tộc, bà con Giáo khu Giãn Dân (Giáo khu 5) lại càng nỗ lực cống hiến hết mình. Giáo khu đã nhanh chóng bầu ra Ban Điều hành xây dựng nhà thờ Diom, bao gồm các ông bà: ông Linh, ông Thục, ông Hiếu, ông Tiến, ông Thuận, ông Vĩnh, cô Ma Sa, ông Tuy, ông Lâm và ông Thừa.

Dưới sự trợ lực chặt chẽ của Hội đồng Giáo xứ Lạc Viên, Ban Điều hành đã lập tức bắt tay vào việc san lấp mặt bằng (với sự hỗ trợ xe ủi của anh Băng) và xây dựng hệ thống công trình phụ để chuẩn bị chu đáo cho ngày lễ đặt viên đá đầu tiên. Vào ngày thứ Bảy, 15/12/2007, Thánh lễ khởi công xây dựng nhà thờ Diom đã diễn ra long trọng do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Giám mục Giáo phận Đà Lạt – chủ sự, với sự hiệp thông của khoảng 60 Linh mục trong Linh mục đoàn và gần 5.000 giáo dân tham dự sốt sắng.

Ngay sau ngày đặt viên đá, Giáo họ Diom lại tất bật lo chuẩn bị hang đá và lễ đài ngay tại phần đất vừa san lấp để đón mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh trong bầu không khí ngập tràn niềm vui hân hoan, chấm dứt chuỗi năm dài phải đi mượn đất của dân để tổ chức lễ. Bước sang ngày mùng 7 tháng Giêng năm 2008, Giáo xứ Lạc Viên đã tổng động viên lực lượng từ 8 giáo khu, có thêm sự chung tay dấn thân của anh chị em Giáo họ Diom B, chính thức ra quân đào móng khởi công công trình. Chiếc xe cuốc đất của một vị ân nhân thuộc Giáo xứ Châu Sơn đã tình nguyện múc gầu đất đầu tiên, đặt nền móng cho chân móng thánh đường. Kỹ sư Phùng Kim Hòa từ Đà Lạt cũng đã trực tiếp xuống công trường để đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật xây dựng phần móng cho Giáo họ. Ngay trong ngày khởi sự đầy ý nghĩa này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cũng đã đến tận nơi thăm hỏi, ban lời chúc lành và khích lệ tinh thần lao động của mọi người.

Giáo họ Diom tuy sở hữu số lượng giáo dân đông đảo nhưng đại đa số là đồng bào dân tộc thiểu số (quy tụ 2.700 người Thượng và khoảng 600 người Kinh), đời sống kinh tế còn rất eo hẹp nên hoàn toàn không có khả năng tài chính để thuê mướn các công ty thầu khoán bên ngoài. Trước hoàn cảnh đó, cậy dựa vào sự trợ giúp của quý ân nhân xa gần, cha Quản xứ cùng Ban điều hành quyết định chọn phương án tự lực cánh sinh: tự đứng ra thi công và huy động công nhật từ bà con.

Giáo xứ Lạc Viên có 8 giáo khu, mỗi khu chia thành 3 tổ nhỏ, cộng thêm 2 tổ của Giáo họ Diom B, tổng cộng thành 26 tổ nhân công xoay vòng đều đặn trong một tháng. Nhờ vậy, mỗi ngày trên công trường luôn duy trì đều đặn từ 20 lao động trực tiếp tham gia xây dựng. Vào những ngày cao điểm như ngày lao động của giới trẻ, thợ thầy và thanh niên quy tụ lên đến hơn 150 người. Tính trung bình, mỗi gia đình chỉ cần đóng góp một ngày công mỗi tháng. Kể từ ngày khơi móng cho đến lúc hoàn thành viên mãn, toàn Giáo xứ đã đóng góp tổng cộng hơn 11.000 công nhật lao động.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến những tổ chuyên môn tình nguyện, họ không quản ngại ngày đêm, hễ công trường có nhu cầu là lập tức có mặt: Tổ bẻ sắt làm việc ráo riết để tổ mộc kịp tiến độ đóng cốt pha, rồi nhường chỗ cho tổ đổ bê tông đổ sàn và cuối cùng là tổ thợ xây hoàn thiện.

Ngôi thánh đường cứ thế lớn dần lên từng ngày, vươn cao nhanh chóng đến mức ngay cả người trong cuộc cũng phải ngỡ ngàng. Không chỉ có nhà thờ, mà ngôi nhà xứ khang trang cũng đồng thời mọc lên ở phía sau. Viết về trang sử xây dựng nhà thờ Diom, Giáo họ trân trọng ghi nhận thiện chí và những giọt mồ hôi của anh em tổ cửa sắt và kèo mái – những người đã tự tay chế tạo hệ thống giàn giáo, hàn xì cửa đón sáng cho đến việc lắp ráp các vì kèo thép vĩ đại và leo cao lợp từng tấm tôn mái. Ngoài ra, công trình là kết tinh từ sự đóng góp âm thầm của biết bao vị ân nhân, từ cụ già đến em nhỏ, biết bao lời kinh nguyện sốt sắng dâng lên xin ơn an toàn lao động, biết bao tấm lòng vàng đã không quản ngại bôn ba vận động nhân lực và ngân khoản để dòng vốn kịp tiến độ thi công.

Chính cha Phaolô Phạm Công Phương – Quản xứ Lạc Viên – là người đã trực tiếp đặt bút thiết kế kiến trúc ngôi nhà thờ và sát cánh hướng dẫn thi công sát sao hằng ngày. Nhờ sự đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của Hội đồng Giáo xứ, Ban Điều hành cùng toàn thể bà con giáo dân, công trình đạt tiến độ vô cùng thần tốc. Chỉ năm tháng sau ngày khui móng, ngôi nhà thờ đã hoàn thành việc xây tường bao và lợp xong phần mái. Sau đó, các thợ thầy phải mất thêm hai tháng ròng rã để hoàn tất công tác tô trát nội ngoại thất. Những tháng cuối cùng được dành trọn để hoàn thiện các hạng mục mỹ thuật tinh tế như đóng trần cách nhiệt, đóng đá ốp tường, phun sơn giả đá, lắp đặt hệ thống âm thanh ánh sáng chuyên dụng, đóng băng ghế lễ đài, tôn trí tượng chuộc tội và quy hoạch cảnh quan sân cổng, đền đài trong khuôn viên. Công trình kiến thiết tổng thể nhà thờ Diom đã hoàn thành viên mãn sau đúng một năm thi công. Ai nấy đều vô cùng cảm động, tâm đắc khi giờ đây đã có một ngôi nhà đích thực của Chúa ngự trị ngay giữa các buôn làng, và hân hoan chuẩn bị cho ngày đại lễ 15/12/2008 để tiến hành nghi thức Cung hiến và Khánh thành, dâng hiến tòa thánh đường này làm nơi thánh biệt dành riêng để tôn thờ, ca khen Thiên Chúa.

Trong suốt thời gian thi công, công trường nhà thờ Diom vinh hạnh được đón tiếp rất nhiều phái đoàn thượng khách đến tham quan, khích lệ. Tiêu biểu vào ngày 18/02/2008, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã hân hoan tháp tùng Đức Tổng Giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể – Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế – đến thăm và chúc lành cho công trình. Vào dịp cuối tháng Mười cùng năm, cha Gioan Nguyễn Văn Khang cũng đã hướng dẫn Đức cha Giuse Nguyễn Văn Tiếu – Giám mục Giáo phận Long Xuyên – cùng phái đoàn gồm 20 vị Linh mục thuộc Giáo phận Long Xuyên và Tổng Giáo phận Sài Gòn đến tham quan, chiêm ngưỡng ngôi nhà thờ đá đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Giáo họ Diom hôm nay

Nguyện ước có được một ngôi thánh đường khang trang bên khu vực Nam sông Đa Nhim không chỉ là khát vọng cháy bỏng của hơn 3.200 tín hữu hai miền Kinh – Thượng nơi đây, mà còn là niềm mong mỏi, thao thức bấy lâu nay của toàn thể Giáo xứ mẹ Lạc Viên. Bởi lẽ, chặng đường mục vụ xưa nay vốn chịu cảnh ngăn sông cách trở, đò giang vất vả, trong khi nhu cầu phụng vụ của những giáo dân nghèo khổ nơi đây là vô cùng cấp thiết, đồng thời hoạt động này cũng xuất phát từ chính tâm tình bác ái truyền giáo sâu xa của Giáo xứ.

Ngôi nhà thờ Diom mang trên mình nét kiến trúc Gothique cổ kính của Giáo hội vốn đã được thử thách qua bao thế kỷ, đảm bảo luôn giữ trọn vẹn nét đẹp thánh thiêng trường tồn theo thời gian mà không bao giờ bị lỗi thời. Kiến trúc Tây Phương ấy được thể hiện rõ nét qua ngọn tháp nhọn kiêu hãnh vươn thẳng giữa thinh không – như một biểu tượng của lòng tri ân sâu sắc gửi đến các vị thừa sai truyền giáo thuở ban đầu đã không quản ngại gian khổ đến gieo mầm đức tin.

Đồng thời, công trình cũng được phối kết một cách hài hòa, tinh tế với các đường nét hoa văn dân tộc vùng cao, nhằm ghi dấu công ơn của các bậc Già làng năm xưa đã mở lòng hăm hở đón nhận ánh sáng đức tin và lưu truyền vẹn toàn cho thế hệ con cháu. Lòng nhà thờ có sức chứa khoảng một ngàn người tham dự phụng vụ, với kích thước lọt lòng rộng 19 mét, dài 41 mét; chiều cao vách tường 5 mét, vươn lên tầng vòm 10 mét và đỉnh mái đạt 14 mét; riêng phần tháp chuông vút cao sừng sững 34 mét giữa đất trời. Ở tầng cao của thánh đường, 33 khung cửa sổ kính màu ghép chì vẽ tranh thánh lánh lấp lánh chính là những món quà kỷ niệm vô giá mà các ban ngành đoàn thể trong Giáo xứ Lạc Viên trân trọng tặng ban, như một lời chúc phúc dành cho người em Giáo họ Diom trước ngày tách ra thành một Giáo xứ biệt lập.

Giáo họ Diom giờ đây đã thực sự trưởng thành vượt bậc trong đức tin, thể hiện qua việc tự đảm nhiệm công tác dạy và học giáo lý, đội ngũ giúp lễ và đặc biệt là ca đoàn có thể hát lễ sốt sắng bằng chính ngôn ngữ Churu bản địa. Bà con cũng luôn nhiệt thành, năng nổ tham gia vào các công tác chung của Giáo xứ cũng như các phong trào thi đua tại địa phương.

Đáng chú ý, ngay cả trong thời gian công trường nhà thờ đang thi công bộn bề, Giáo họ vẫn nỗ lực duy trì và khai giảng các lớp giáo lý cho 475 em thiếu nhi, trải dài từ ngành Đồng Cỏ Non cho đến lớp Bao Đồng. Hệ thống phòng ốc, bàn ghế học tập đã được Ban điều hành khẩn trương đóng mới để kịp thời phục vụ cho các em thay ca học hỏi Lời Chúa.

Là chiếc nôi đức tin và là tâm điểm của công cuộc truyền giáo cho đồng bào người Churu trong Giáo phận Đà Lạt, Giáo họ Diom giờ đây cũng đã vinh dự hiến dâng cho Giáo hội những người con ưu tú, những người sẵn sàng hiến dâng trọn vẹn cuộc đời cho sứ mạng loan báo Tin Mừng. Đó chính là Linh mục Phaolô Bơnahria Ya Tine, người đang tiếp bước chân của các vị thừa sai năm xưa khi dấn thân trong Tu hội truyền giáo Vinh Sơn. Đó là Thầy Bơnahria Ya In, người đang âm thầm dâng hiến cuộc đời trong nội cấm Đan viện Xitô Châu Sơn để không ngừng cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Đó còn là Thầy Touneh Hàn Kim Tứ, người đang tu học trong Dòng Chúa Cứu Thế với ước nguyện ra đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Ngoài ra, các nữ tu như chị Touneh Nai Nguyệt và chị Touneh Nai Thiệp cũng đã và đang gieo mầm hạt giống truyền giáo ở những vùng đất xa xôi khi gia nhập Tu hội Nước Hằng Sống, cùng với nhiều hạt mầm ơn gọi thánh hiến khác đang âm thầm triển nở từ mảnh đất tinh tuyền này…

Nửa thế kỷ truyền giáo cho người Churu khởi sự từ giáo điểm Diom sơ khai, tính đến hôm nay, Giáo hội đã đón nhận gần 7.000 tín hữu Churu tại Giáo hạt Đơn Dương và gần 5.000 tín hữu Churu tại Giáo hạt Đức Trọng. Riêng tại Giáo họ Diom, hiện đang là mái nhà chung của khoảng 2.500 Kitô hữu người Churu cùng một số ít tín hữu thuộc các sắc tộc khác như K’Ho, Raglai, Chăm… Sự hiện diện sống động và sốt sắng của anh chị em đồng bào Churu trong lòng Giáo xứ Lạc Viên chính là một nét son nổi bật, và là một hồng ân vô giá mà Thiên Chúa đã ưu ái ban tặng cho Giáo xứ trên hành trình thực thi sứ vụ truyền giáo.

Giáo xứ Lạc Viên xin được hiệp lời, hết lòng tri ân những bước chân không mệt mỏi của các vị thừa sai, các vị mục tử nhân lành, các bậc tiền bối, quý vị ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn đã cùng nhau dệt nên trang sử đức tin hào hùng này. (Hết)

LINH MỤC QUẢN XỨ LẠC VIÊN

QUẢN NHIỆM GIÁO HỌ DIOM

Phaolô Phạm Công Phương

0988401864 – ppcphuong@gmail.com

Hải Đăng