Hằng năm cứ mỗi độ tháng sáu về, giáo xứ có những hoạt động đáng nhớ, trong đó có ngày lễ Mừng Kính Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ cũng chính là ngày bổn mạng của Giáo Xứ.
Từ sớm tinh mơ tiếng chuông ngân vang mời gọi mọi người nhanh chân đến thánh đường cùng hợp lòng dâng thánh lễ. Đúng 5h tất cả cộng đoàn và các ban ngành đoàn thể cùng cha quản xứ, cha phó đã cung nghênh kiệu Đức Mẹ vào nhà thờ. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng nhạc vang lên làm cho không khí thật long trọng, mọi người trang nghiêm bước vào thánh lễ.

Ngay đầu lễ cha quản xứ nói lên ý nghĩa của thánh lễ hôm nay: “Trước ngày mừng lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ là ngày kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là trái tim rộng mở đầy lòng thương xót , hôm nay mừng Kính Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ , một trái tim không khép lại bao giờ để tiếp nối lòng thương xót của Chúa Giêsu……”. Trong thánh lễ cha phó chia sẻ: “Sinh con và cho bú mớm là một hình ảnh đẹp của người phụ nữ…” Ngài mời gọi mọi người hãy dừng lại đôi chút để chiêm ngắm hình ảnh Đức Mẹ và trái tim đầy yêu thương của Mẹ. Mẹ đã sinh Chúa Giêsu, nuôi dưỡng, chăm sóc Người…. Trong một lần Chúa Giêsu đi rao giảng có một người đã tôn vinh Đức Mẹ qua việc đã chăm sóc và cho Chúa bú mớm… Mẹ là mẫu mực cho cuộc lữ hành đức tin hôm nay, Mẹ còn là Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của chúng ta, Mẹ yêu thương chúng ta bằng tất cả tình yêu của trái tim ấy….” Thánh lễ trôi qua nhẹ nhàng mà đầy sâu lắng, đọng lại trong mỗi tín hữu bao ý nghĩa sâu sắc.
Kết thúc thánh lễ cha quản xứ mời cộng đoàn cùng các ban nghành đoàn thể ở lại cùng chung vui, chia sẻ với nhau bữa ăn sáng, cũng là để kết nối những trái tim với nhau, nối kết giữa con người với Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, chúng con xin phó thác Giáo Xứ cho trái tim Mẹ, chúng con cũng xin phó thác mỗi người chúng con cho Mẹ. Xin Mẹ che chở, nâng đỡ, ủi an chúng con trong cuộc lữ hành đức tin này. Xin cho trái tim chúng con cũng rộng mở như Mẹ để chúng con loan truyền tình yêu và lòng thương xót đến với mọi người, cũng xin cho chúng con nên hiệp nhất trong tình yêu của Chúa và Mẹ. Amen
Vương Hoài Ân – Hải Đăng.









