Cũng đã lâu, Giáo Xứ  Lạc Viên lại được một ngày thật là vui…. Khu vườn vui vẻ được Chúa ban cho thêm hoa trái ngon ngọt. Trong bầu không khí nắng ấm, hân hoan và phấn khởi, mọi người đón chào người con của Giáo xứ là Tân Linh Mục Cypriano Nguyễn Đắc Thành, con của ông bà cố Nguyễn Văn Hoàn, mới nhận hồng ân Linh mục ngày 02/10 /2014 tại Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, do Đức giám mục Giáo phận truyền chức.

Dâng mình trong Nhà Chúa đã 21 năm nhưng mấy ai biết đến thầy. Giờ đây trong Thánh đường Giáo xứ Lạc Viên cha đang cùng với cộng đoàn cất cao lời ca tụng ngợi khen Chúa. Thật là một quà tặng đầy bất ngờ mà Chúa ban cho Giáo xứ Lạc Viên.

Đoàn đồng tế gồm các linh mục  trong Giáo hạt và các linh mục của Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, đặc biệt hơn nữa là có sự hiện diện của Đức viện phụ đan viện Châu Sơn và cha quản hạt Đơn Dương. Cha mới là chủ tế, cùng đồng tế có hai Tân linh mục cũng mới chịu chức cùng ngày.

Chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ tạ ơn là bài giảng của cha phó giám đốc thần học dòng Xitô đã phơi bày cho cộng đoàn thấy rõ được sự cao quý của thiên chức linh mục, nhưng cũng thật mong manh, mỏng giòn của con người mà Chúa đã mời gọi và trao cho việc thánh. Với những hình ảnh thật giản dị, dễ cảm nhận, tân linh muc được ví như  một bông hoatươi đẹp vừa mới nở, tỏa hương thơm ngát. Để lãnh nhận hồng ân linh mục ngày hôm nay, cha mới đã dâng hiến trong Đan Viện 21 năm, một thời gian khá dài, giữa tuổi thanh xuân với bao nhiêu ước mơ, ơn Chúa và luật dòng đã ươm  trồng, nâng niu, chăm bón, cắt tỉa. Bản thân cha phải tự mình từ bỏ bao nhiêu những đam mê, cắt bỏ đi những gì là riêng tư, để chỉ còn một lòng hướng về Chúa, bỏ tất cả và chỉ chọn Chúa làm gia nghiệp trọn đời.

Hình ảnh cây nến cháy sáng lung linh trong đêm tối, giống như cuộc đời linh mục, thật đẹp, thật ấm áp, thật huyền diệu. Thế rồi càng cháy sáng thì đồng thời cây nến cũng phải tiêu hao, chảy tan chất sáp, rồi trở nên sần sùi, xấu xí, không còn đẹp như cây nến như ban đầu. Thế nên cuộc đời của linh mục phải chấp nhận tiêu hao để tỏa sáng, làm ích cho đời chứ không phải chỉ để cho người đời ngắm nhìn.

Thêm một hình ảnh nữa, hồng ân linh mục là quà tặng của Thiên Chúa. Thật thế, chẳng có ai trên trần gian đáng được đến gần Chúa, chẳng có ai xứng đáng dâng của lễ cho Chúa. Thế nhưng Chúa lại mời gọi một người giữa muôn người, thánh hiến và trao cho chức vụ tư tế, dâng lễ hằng ngày để ca tụng tôn vinh ngợi khen Chúa. Như thế Linh mục không là Thánh nhưng được tham dự vào việc Thánh. Linh mục không là Thánh nhưng được Chúa thánh hiến và trao ban ơn Thánh cho nhiều người. Như vậy Linh mục cũng là con người bình thường nhưng được Chúa cất nhắc lên để thay mặt Chúa trong những nhiệm vụ Thánh. Thật là cao quý ! Đúng là quà tặng tuyệt vời của Thiên Chúa cho Giáo hội và nhân loại hôm nay

Một bông hoa bắt đầu nở, ai cũng muốn bông hoa ấy đẹp và lâu tàn. Vì thế chúng ta phải biết nâng niu, chăm bón bông hoa ấy bằng những lời cầu nguyện, bằng những hy sinh. Xin Chúa gìn giữ và vun trồng cho bông hoa ấy tỏa sắc hương lâu bền, để lợi ích cho Giáo hội và các linh hồn.

Maria Vũ Thị Toản – Hải Đăng.