Xuân đi rồi xuân đến.

Có lẽ xuân đến với Giáo xứ tôi được bắt đầu vào Thánh lễ  đêm giao thừa, vào giờ khắc thiêng liêng, cột mốc quan trọng để người người đoạn tuyệt với cái cũ hướng về điều mới, tốt đẹp, hoàn hảo hơn. Bầu khí thiêng liêng, lặng lẽ, những người con cùng một  Cha trên trời, đã quy tụ lại bên nhau trong ngôi Thánh đường, cất tiếng tạ ơn, dâng lời chúc tụng và tâm tình tạ lỗi. Xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau. Cha Xứ của chúng tôi cũng không ngoại lệ, người đã khiêm tốn để bộc bạch trước cộng đoàn dân Chúa: có những giây phút nóng nảy làm mất đi niềm vui của người này người khác, cũng mong được bỏ qua.

Đêm giao thừa là tiền để đẹp để bước vào thánh lễ Minh Niên. Thánh lễ cầu bình an cho năm mới, điểm đỉnh là bình an trong tâm hồn, rồi trong gia đình, trong Giáo xứ. Hai từ “bình an” nghe sao giản dị, nhưng là điều mọi người mong mỏi. Sau thánh lễ ông Chủ tịch ban hành giáo chúc tết cha xứ, cha phó và mọi thành phần cộng đoàn dân Chúa ngay sau đội múa lân biểu diễn. Sau đó lộc thánh đến với từng người, sớ táo quân trình bày những sinh hoạt trong năm, và cuối cùng là đội múa của giáo xứ.  Sắc xuân đã lan tràn, những nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt của từng người từ em bé cho đến cụ già. Không khí ấm áp, an bình tràn ngập trong lòng mọi người và tỏa lan về các khu xóm trong ngày đầu xuân, dù tiết trời vẫn giá lạnh. Trong niềm vui an bình, ai ai cũng nghĩ đến ông bà cha mẹ, người còn sống cũng như kẻ qua đời. Một truyền thống đẹp của dân Việt ta: uống nước nhớ nguồn. Thánh lễ cầu cho ông bà cha mẹ còn tại thế ban sáng và đến 7h tối, tại nghĩa trang Giáo xứ, thánh lễ cầu cho người đã khuất; ánh nến lung linh trên từng ngôi mộ, khói nhang phủ mờ. Có điều gì thật linh thiêng kết nối hai miền dương gian và chốn thiên đàng để những người hiện diện nơi nghĩa trang cảm nghiệm rằng: “Sự sống chỉ thay đổi chứ không mất đi”. Với người còn sống vô cùng quan trong, lòng yêu kính,  biết ơn phải được thể hiện ngay khi các ngài còn sống kẻo dân gian lại bảo: “Sống thì chẳng miếng bánh đa, đến khi chết khóc dong ra dong vào”.

Cụ thể ngày Mồng 2 tết, Cha xứ cùng Hội đồng Giáo xứ và ban Bác ái xã hội đã đi thăm, chúc tết và tặng quà cho các cụ từ 75 tuổi trở lên và người đau ốm (có khoảng 77 cụ). Đó là một cử chỉ đẹp, đem niềm vui đến cho các cụ, biểu lộ sự quan tâm, một điểm son trong năm Phúc Âm hóa đời sống gia đình.

Ngày vui trôi qua rất nhanh, mọi người đã bắt đầu đi vào nếp sống thường nhật,  cũng là ngày thánh hóa công ăn việc làm. Rất nhiều người bắt đầu công việc của mình vào ngày mồng 3 Tết và cầu xin ơn Chúa chúc lành. Cho dù năm nay kinh tế biến động, chao đảo, gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn một niềm tin phó thác. Ngày mồng 6 Tết, Giáo xứ đã khai móng công trình cầu tràn bêtông rộng 3m dài 170m phục vụ cho các loại xe giao thông nông thôn (< 8 tấn). Đây là niềm mơ ước của người dân hai bờ Nam sông và Bắc sông Đa Nhim mà cha quản xứ Phaolô Phạm Công Phương muốn thực hiện trong năm 2014 này.

Xin Chúa chúc lành cho Giáo xứ chúng con, cho dù trong hoàn cảnh nào chúng con cũng đón nhận và tìm được sự bình an.

Matta Hậu – Hải Đăng