Thời gian trôi qua thật nhanh, hòa cùng sự phát triển của Giáo xứ, công việc giảng dạy và học hỏi Lời Chúa tại đây cũng không ngừng được mở rộng, thăng tiến. Sau một năm học với bao niềm vui cùng không ít gian lao, vất vả, vào lúc 7g30 sáng ngày 28/6/2009, tại thánh đường Giáo xứ Lạc Viên, Cha quản xứ đã dâng Thánh lễ tạ ơn để kết thúc năm học. Ngay sau Thánh lễ, nghi thức tổng kết và phát thưởng giáo lý năm học 2008-2009 đã được trang trọng diễn ra.

Buổi lễ vinh dự có sự hiện diện của Cha quản xứ Phaolô Phạm Công Phương, Thầy Sỹ, ban giảng viên giáo lý, đại diện các ban ngành đoàn thể, quý phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh giáo lý trong Giáo xứ.

Mở đầu chương trình, chị Maria Bùi Thị Dung – Trưởng ban giảng viên giáo lý – đã thay lời cho ban giảng huấn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cha xứ và các ban ngành đoàn thể đã luôn nâng đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học giáo lý trong năm qua được diễn ra tốt đẹp.

Tiếp đó, Cha quản xứ Phaolô đã ban huấn từ cho các em. Ngài nhắc nhở rằng những phần thưởng hôm nay tuy để khích lệ các cá nhân có thành tích xuất sắc, nhưng mục tiêu cốt lõi của việc học giáo lý là giúp tất cả các em siêng năng trau dồi để hiểu biết, yêu mến Chúa và Giáo hội một cách sâu sắc hơn trong đời sống hằng ngày.

Theo báo cáo tổng kết, năm học vừa qua Giáo xứ Lạc Viên có 500 em học sinh theo học giáo lý; trong đó có 50 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và 130 em đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cũng trong năm này, Giáo xứ có 53 em được lãnh nhận Bí tích Xưng tội và Rước lễ lần đầu, cùng 60 em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Đặc biệt, bên Giáo họ Diom trực thuộc cũng quy tụ tới 800 em học sinh theo học giáo lý. Dù tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu xuất sắc, giỏi tại giáo họ chưa cao, song sự khao khát đến lớp và tinh thần học hỏi giáo lý đông đảo của các em là một tín hiệu rất đáng khích lệ.

Nối tiếp buổi lễ là những lời chia sẻ, động viên đến từ đại diện các đoàn thể. Bác Hậu – đại diện Hội các Bà Mẹ Công giáo – phát biểu: “Hy vọng các em luôn ghi nhớ công ơn của Cha xứ, của các anh chị giáo lý viên đã đồng hành, nâng đỡ để các em có được một nền tảng Đức tin vững chắc vào Thiên Chúa. Chúc các em có một mùa hè thật vui tươi và bổ ích”. Được biết, toàn bộ phần quà khích lệ các em trong ngày tổng kết đều nhận được sự hỗ trợ kinh phí rất lớn từ Hội các Bà Mẹ – những người vẫn được Cha xứ và cộng đoàn triều mến gọi bằng danh xưng “Hiền mẫu”.

Phần được các em mong đợi và trông chờ nhất cuối cùng cũng đến: nghi thức phát thưởng. Tuy chỉ là những món quà nhỏ bé nhưng khuôn mặt em nào cũng rạng rỡ niềm vui, vì những nỗ lực suốt một năm qua của các em đã được Chúa và mọi người ghi nhận.

Thay mặt cho toàn thể học sinh giáo lý, em Gioan Baotixita Vũ Đăng Nhật đã dâng lời cảm ơn Cha xứ, ban giảng viên giáo lý, Hội các Hiền mẫu cùng toàn thể cộng đoàn đã luôn yêu thương, lo lắng cho các em, không chỉ ở việc học đạo mà còn cả việc vui chơi, sinh hoạt qua hai ngày trại hè vừa qua. Em cũng không quên gửi lời cầu chúc đến quý Cha, quý vị đại diện và các bạn học sinh luôn tràn đầy hồng ân Chúa, mạnh khỏe và hạnh phúc.

Buổi lễ bế mạc kết thúc tốt đẹp vào lúc 9g45 cùng ngày trong tâm tình tạ ơn. Có được sự thành công suôn sẻ này đều là nhờ hồng ân Thiên Chúa chở che, cùng sự đồng hành, lo liệu đầy trách nhiệm của Cha quản xứ và các ban ngành đoàn thể trong Giáo xứ.

Hoài Mi – Ngọc Diệp – Nhóm Cộng tác Web Simon Hòa Đà Lạt – Hạt Đơn Dương

Thế Phi – Hải Đăng – Duy