9 giờ 30 sáng ngày thứ Năm, 18.11.2004, Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Đalạt, đã chủ sự thánh lễ đồng tế và cử hành các nghi thức đặt cha Phaolô Phạm Công Phương làm Quản xứ Lạc Viên thay cho cha Phêrô Trần Bảo Thạch, người đã phục vụ tại đây trong trách nhiệm vừa là Quản xứ Lạc Viên, vừa là Quản hạt Đơn Dương trong một thời gian khá dài.
Gần 70 linh mục trong Giáo phận, đông đảo giáo dân, đặc biệt giáo dân của 2 Giáo xứ Chính Tòa và Lạc Viên, nhiều anh chị em đồng bào dân tộc và các cộng đoàn tu sĩ cùng tham dự thánh lễ này.
Cha Phaolô Phạm Công Phương nguyên là phó xứ Chánh Tòa trong gần 6 năm, ngài đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển giáo xứ, làm việc rất âm thầm nhưng hiệu quả thật lớn lao. Chiều Chúa Nhật 14.11, trong bầu khí ấm cúng và tràn đầy tình thương, gia đình giáo xứ đã cùng ngài dâng thánh lễ tạ ơn và gặp nhau trong bữa ăn huynh đệ để chia tay… Quả thật, giáo xứ Chánh Tòa có được khuôn viên đẹp đẽ như hiện nay, là nhờ sự phục vụ nhiệt thành và lòng yêu mến sâu xa của ngài…
Vào đầu thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện thay mặt Đức Cha đọc văn thư bổ nhiệm, Đức Cha đã nhắn nhủ và trao chìa khóa nhà thờ cũng là trao toàn thể Giáo xứ Lạc Viên để cha Phaolô chăm sóc, phục vụ, dạy dỗ…
Tiếp đó, trước mặt Hội Thánh và Cộng đoàn Dân Chúa, cha Phaolô tuyên xưng niềm tin, đọc lời cam kết trong trách vụ mới.
Bài chia sẻ của Đức Cha Phêrô nhắc nhớ cộng đoàn về sự cần thiết của Thánh Thể trong đời sống đạo ; Thánh Thể là trung tâm điểm, là nguồn hiệp nhất, là của ăn nuôi dưỡng đời sống của Hội Thánh. Ngài mời gọi mọi người, đặc biệt cộng đoàn giáo xứ Lạc Viên (một xứ đạo toàn tòng), nổ lực hơn nữa để khi hiệp nhất với nhau qua Bí Tích Thánh Thể, cũng phải biết mang Chúa đến cho anh em đồng loại của mình. Trong giáo xứ, ngoài đồng bào Kinh, còn có 2 thôn đồng bào dân tộc Churu và Kơho. Đức Cha căn dặn : “Lạc Viên phải trở nên một trung tâm truyền giáo, một trung tâm tông đồ. Đời sống đức tin của anh chị em phải tỏa lan, hãy trở nên men, nên muối, nên ánh sáng…”
Sau bài giảng lễ, Đức Cha đã trao Nhà Tạm, ghế chủ tế, giếng Rửa tội, tòa giải tội, chuông nhà thờ cho cha Phaolô. Đức Cha cũng nói rõ nhiệm vụ của quản xứ đối với cộng đoàn Dân Chúa mà từ nay cha Phaolô tiếp nối công việc của cha già Phêrô kính yêu…
Cũng không quên cha già Phêrô Trần Bảo Thạch, ngài cũng hiện diện trong thánh lễ hôm nay. Một tấm gương sáng về sự hiền lành và khiêm tốn của người mục tử, cuộc sống thật đơn sơ nhưng đã phục vụ đoàn chiên tại giáo xứ Lạc Viên trong 33 năm không biết mệt mõi. Lời cám ơn trong nghẹn ngào của đại diện giáo dân dành cho ngài đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt… Cha già Phêrô sẽ nghỉ hưu tại nhà hưu duỡng của Giáo phận. Xin Chúa ban cho ngài luôn vui khỏe.
Bữa cơm thân mật sau thánh lễ như nối kết, như một lời chúc tốt lành của mọi người dành cho cha Phaolô, dành cho giáo xứ Lạc Viên. Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ và ban nhiều ơn lành, để cha Phaolô vững bước trong trọng trách được giao phó, để Hội Thánh của Chúa tại nơi đây luôn tràn ngập tình yêu thương, để mỗi người đều có thể trở nên chứng nhân Tin Mừng của Đức Kitô.










