Sau một thời gian dài siêng năng học hỏi giáo lý với niềm khát khao được đón nhận Chúa Thánh Thần và Bí tích Thánh Thể, hôm nay, niềm mong ước của các em thiếu nhi tại Giáo xứ Lạc Viên và Giáo họ Diom đã chính thức trở thành hiện thực. Trong ngày hồng phúc này, cộng đoàn giáo xứ hân hoan chúc mừng 133 em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và 215 em được rước Mình và Máu Thánh Chúa lần đầu tiên.

Để chuẩn bị chu đáo cho ngày đại lễ này, ban giảng huấn cùng đội ngũ giáo lý viên của Giáo xứ và Giáo họ đã dành nhiều tâm huyết, tổ chức các lớp học một cách kỹ càng, quy củ và hệ thống hơn. Đặc biệt, kỳ tĩnh tâm kéo dài 3 ngày trước lễ đã giúp các em dọn mình sạch sẽ, hướng lòng quy hướng về các Bí tích cao trọng sắp được lãnh nhận với tâm hồn sốt sắng nhất.

Thánh lễ được cử hành vô cùng long trọng và trang nghiêm với sự hiện diện đầy yêu thương của Cha Tổng Đại diện Giáo phận Đà Lạt, Cha Quản hạt Đơn Dương cùng 3 Cha trong Giáo hạt và đông đảo bà con giáo dân. Mở đầu Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện đã gửi lời chúc mừng chân thành đến các em chuẩn bị lãnh nhận hồng ân.

Tiếp đó, nghi thức ban Bí tích Thêm Sức đã diễn ra trong bầu khí linh thiêng, khi các em được ghi ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Sau đó, trong phần phụng vụ Thánh Thể, trước sự chứng kiến đầy xúc động của gia đình và cộng đoàn, các em lần đầu tiên được rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô vào lòng, chính thức bước vào đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa.

Cuối Thánh lễ, ông Nguyễn Khánh đã đại diện cho Ban Hành giáo và quý phụ huynh dâng lời cảm ơn sâu sắc đến Cha Tổng Đại diện cùng quý Cha đã đến hiệp thông và đồng tế trong Thánh lễ trang nghiêm này.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ngự trị và đồng hành trong tâm hồn các em, và xin Chúa Thánh Thần ban thêm sức mạnh thiêng liêng để các em vừa lãnh nhận Bí tích luôn can đảm làm chứng cho sự thật, vượt qua những cám dỗ và tội lỗi trong cuộc sống thường ngày.

Tuyết Mai – Thanh Thảo – Quang Duy

Nhóm Cộng tác Web Simon Hòa Đà Lạt – Hạt Đơn Dương