Mùa xuân đến mang theo sự đổi mới của đất trời, vạn vật trở nên rạng rỡ, xanh tươi. Khắp nơi đều rộn ràng đón Tết Nguyên Đán, một cái Tết thật ý nghĩa đối với con người Việt Nam. Hòa cùng không khí Tết ở mọi nơi, GX Lạc Viên đã có những ngày đầu năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc.

Ngày đầu năm mới, gia đình nào cũng đều tụ họp, quây quần bên nhau cùng đi chúc Tết. Nụ cười luôn nở tươi trên môi mỗi người, ai nấy đều dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, những lời chúc sức khỏe, may mắn, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ, mai vàng, đào tươi, lì xì,…những truyền thống tốt đẹp của Tết âm lịch là điều không thể thiếu trong mỗi gia đình. Vui xuân mới, Thánh lễ đầu năm đã được tổ chức để chào đón Chúa xuân với niềm hi vọng sẽ có một năm khởi sắc hơn. Sau Thánh lễ mọi người cùng nhau hái lộc Chúa ban, đó là những lời Tin mừng thật ý nghĩa.

Ngày mùng hai, lễ kính nhớ ông bà tổ tiên. Tại nghĩa trang GX Lạc Viên đã tổ chức Thánh lễ thể hiện lòng biết ơn những người đã mất. Qua lời giảng của vị chủ chăn đã nhắc nhở chúng ta nhớ đến ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ:

Công cha như núi thái sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Mỗi người con đều muốn dâng về cha mẹ và tổ tiên ân tình hiếu thảo, biết ơn. Bậc làm con hãy yêu thương, thảo kính với cha mẹ, ông bà khi còn sống, đừng thể hiện môi mép mà hãy thể hiện qua hành động và những lời cầu nguyện bằng chính tâm hồn của mình.

Vào ngày mồng ba, Thánh lễ thánh hóa công ăn, việc làm. Ai nấy đều xin Chúa ban cho công việc làm ăn được suôn sẻ, đặc biệt với một giáo xứ chủ yếu là làm nghề nông như Lạc Viên, mùa màng bội thu, rau quả được giá là điều ai cũng mong muốn.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta, hi vọng Ngài sẽ ban cho chúng ta một năm thật bình an, hạnh phúc.

                                                          Yến Nhi & Hoài Mi & Ngọc Diệp & Ban Truyền Thông Gx Lạc Viên