Vào lúc 9g30 sáng Thứ Hai, ngày 06/04/2015 – Cha Quản xứ Lâm Phát Đaminh Nguyễn Ngọc Trang, Cha phó Giuse Nguyễn Minh Hoàng và Cha khách Giuse Lê Minh Long quản xứ Đức Thanh, cùng đồng tế dâng thánh lễ mừng kính Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh, linh mục tử đạo, Bổn mạng Giáo họ. Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa đồng thời tri ân quí ân nhân gần xa, bà con giáo dân đã cùng góp công, góp của xây dựng mới lại ngôi thánh đường cũ đã không còn sử dụng được.
Được biết Giáo họ Lê Bảo Tịnh – Giáo xứ Lâm Phát (Đồng Phát, Tiền Yên) là một trong những Giáo điểm được Cha Cố Louis Phạm Văn Nhượng (Quản xứ Thánh Mẫu) đã cắm mốc xây dựng bằng những vật liệu tạm thời: cột cây, vách ván … (từ những năm đầu thập niên1990) làm nơi cầu nguyện, thờ phượng Thiên Chúa, dành cho những người dãn dân từ Phường Lộc Phát và những người di cư từ nhiều vùng miền tụ về khai hoang lập nghiệp. Theo thời gian trôi qua đã gần 25 năm, ngôi Nhà Nguyện bằng gỗ đã xuống cấp trầm trọng, không thể xử dụng.
Đúng vào ngày này của một năm về trước, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Giáo Phận cùng với quí cha đã về dâng Thánh lễ Tạ Ơn Thiên Chúa, đặt viên đá đầu tiên, và làm phép diện tích xây dựng mới ngôi Thánh đường này.
Ngày nay, Giáo họ Lê Bảo Tịnh là một trong ba Giáo họ trực thuộc Giáo xứ Lâm Phát, cách nhà thờ mẹ khoảng 6km về hướng tây bắc. Giáo họ Lê Bảo Tịnh hiện nay với hơn 300 hộ giáo dân, khoảng 1500 nhân danh, hiện diện trong 6 Giáo khu, được tổ chức mục vụ chặt chẽ, đầy đủ.
Hôm nay, sau một năm xây dựng, ngôi Nhà nguyện được thượng kèo, lợp mái, vút lên uy nghi giữa nơi vùng sâu vùng xa này. Cha Quản xứ Đaminh tâm tình tri ân: “… Tạ ơn Thiên Chúa đã quan phòng, tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho Giáo họ nhờ lời bầu cử của Thánh quan thày, để mọi người cùng gắn kết, yêu thương chung xây Nhà Chúa sớm hoàn thiên … xin tri ân tất cả Qúi Ân nhân gần xa, Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ, Giáo họ và tất cả mọi thành phân dân Chúa, người góp sức, người góp công…Xây dựng cơ sở vật chất, Nhà thờ … cũng là xây dựng tâm hồn, lòng đạo đức, nhiệt thành, yêu mến Chúa hơn …”
Sau Thánh lễ, mọi người cùng vui liên hoan, văn nghệ … vì sự thay da đổi thịt, vì sự phát triển vững vàng của Giáo họ … rồi mai này đây, Giáo họ sẽ lớn lên, trưởng thành một Giáo xứ mới.
Lê Hồng Tinh.









