Hôm nay, hòa chung niềm hân hoan cùng toàn thể Giáo hội mừng kỷ niệm Ngôi Hai xuống thế làm người, giáo xứ M’ Lọn – Thạnh Mỹ đã long trọng cử hành đêm canh thức mừng Chúa Giáng sinh.
Đúng 19h00’ tất cả giáo dân cùng các ban ngành đoàn thể đã tập trung đầy đủ trước sân hội trường Mân côi của Giáo Xứ để tham dự giờ canh thức. Đêm canh thức không chỉ quy tụ tất cả các tín hữu trong giáo xứ mà còn có sự hiện diện rất đông người dân thị trấn Thạnh Mỹ.
Phần diễn nguyện đã phác họa lại lịch sử cứu độ mà Chúa đã thực hiện cho con người, với việc Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu độ nhân loại. Cao điểm của đêm canh thức là Thánh lễ Mừng Chúa Giáng sinh do cha xứ Giuse Nguyễn Minh Tuyên chủ tế, và cha cố Phêrô đồng tế. Mở đầu thánh lễ, cha xứ Giuse đã nêu lên ý nghĩa và tâm tình của việc Chúa Giáng sinh. Chính việc Con Chúa xuống thế làm người biểu lộ dung mạo lòng thương xót của Chúa, đêm nay chính là Đêm Thánh – Đêm của Lòng thương xót. Mọi người hãy mặc lấy tâm tình của Đêm Thánh để đón nhận Lòng thương xót của Chúa, từ đó sống và làm cho Lòng thương xót của Chúa đến với mọi người.
Chia sẻ trong Thánh lễ, cha xứ Giuse mời gọi mọi người chiêm ngắm việc Chúa Giáng sinh trong khó nghèo vì yêu thương nhân loại. Chúa xuống thế làm người để mang đến cho con người ơn cứu độ, lòng thương xót và tình yêu thương. Chính vì thế mà mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi để học biết yêu thương nhau và mang Chúa đến cho những người chưa nhận biết Chúa, bằng chính cuộc sống yêu thương tha nhân của mình.
Cuối thánh lễ, cha quản xứ cảm ơn mọi người đã tích cực cộng tác để có được một Thánh Lễ mừng Giáng Sinh thật tốt đẹp, đồng thời ngài cũng gửi lời chúc mừng Giáng Sinh đến chính quyền địa phương, các chức sắc của tôn giáo bạn, tất cả mọi người trong và ngoài giáo xứ một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc.
Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh đã kết thúc trong niềm vui và bình an. Cầu chúc cho tất cả mọi người một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc và tràn đầy Thánh ân Chúa Hài Đồng.
Phaolô Trần Tùy Sâm – Đức Hùng









