Hôm nay 01/06/2011, Dưới sự dẫn dắt của Cha phó Đa Minh Nguyễn Ngọc Trang, Ban giáo lý đã tổ chức ngày tổng kết giáo lý cho thiếu nhi giáo xứ bằng một ngày trại đầy vui tươi và hạnh phúc.
Vào lúc 6 giờ 30 sáng, hơn 300 thiếu nhi Kinh – Thượng trong giáo xứ đã nô nức quy tụ tại khuôn viên nhà xứ để dự ngày hội giáo lý. Khai mạc ngày trại, Cha xứ Giuse Mai Văn Thược đã có những lời huấn giáo đầy ý nghĩa cho các em :” …Đây là dịp để các con thể hiện cách sống chứng nhân cho Thiên Chúa, các con hãy chia sẻ và giúp đỡ nhau trong tình yêu thương của Thiên Chúa, các con hãy sống trong Sự thật và làm chứng cho Sự thật…”.

Đúng 7 giờ các em bắt tay vào công việc dựng trại, những bàn tay nhỏ nhắn tuy vụng về nhưng với sự nỗ lực của các em những mái lều xinh xắn cũng đã được dựng lên nhấp nhô quanh khuôn viên nhà thờ. Sau đó, các em bước vào sinh hoạt các trò chơi thi đua. Dưới cái nắng khá gắt gao của những ngày đầu hè, các em vẫn hết sức nỗ lực thi đấu, những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt hớn hở của các em càng làm cho Ban tổ chức và khán giả thêm phần yêu thương , mến phục. Từ các lớp Thánh Kinh cho đến các lớp sơ cấp, các em được chia đều thành các đội nhỏ gồm 17 đội (trong đó có 15 đội người Kinh và 2 đội người Thượng) tham gia các trò chơi: chuyền banh – vớt bi – thổi bong bóng – thổi bóng bàn.
Đến 11 giờ trưa, các em bước vào trò chơi thi nấu cơm, với 1 lon gạo và 1 món thức ăn tự chọn có đội đã nấu hoàn tất trong vòng 18 phút, đây là một sự cố gắng rất lớn nơi các em. Sau giờ thi nấu cơm, các em được Cha phó Đa Minh dẫn dắt đến gặp gỡ Chúa Giêsu qua giờ Chầu Thánh Thể. Những giây phút lắng đọng gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể, quả là nguồn lương thực tiếp sức cho các em tiếp tục cuộc hành trình Nước Trời.

Buổi chiều, dưới sự hướng dẫn của Thầy Giuse Nguyễn Minh Hoàng, các em bước vào chương trình thi giáo lý, với những câu hỏi tìm hiểu về Hội Thánh – Phụng vụ dưới hình thức rung chuông vàng thật sôi động và hấp dẫn. Chen lẫn chương trình thi giáo lý là các tiết mục văn nghệ, đặc biệt là tiết mục hip hop của các em khối Thánh Kinh càng làm cho bầu khí thêm sôi động.
Cao điểm là giờ dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa. Tuy đã trải qua một ngày sinh hoạt khá mệt, nhưng các em đã tham dự Thánh Lễ hết sức sốt sáng, quả thật Ơn Chúa đang đổ đầy tràn trên các em. Sau Thánh Lễ là phần tuyên dương và phát thưởng cho các em có thành tích tốt trong học tập giáo lý trong năm qua.

Một ngày qua đi với biết bao niềm vui, ân sủng. Chúng ta tin chắc rằng các em đang ngày càng lớn lên trong Ân nghĩa của Thiên Chúa. Xin mỗi người chúng ta luôn nhớ cầu nguyện và nâng đỡ các em, để các em ngày càng thực sự trở nên chứng tá Tin Mừng cho Đức Kitô trong cuộc sống hôm nay.
Con xin thay mặt cho các em, xin bày tỏ lòng tri ân đến quý Cha, quý Thầy, quý Soeur, quý Phụ huynh, quý Ân nhân đã giúp đỡ cho chúng con có được ngày hạnh phúc hôm nay.
Thanh Hải









