Với đóa hoa trên tay thay cho lòng con thảo, mọi giới từ các em thiếu nhi đến các hiền mẫu và gia trưởng cung nghinh kiệu hoa Đức Mẹ quanh khuôn viên nhà thờ, rồi long trọng tiến vào Cung Thánh Chúa. Một lần nữa như thầm nhắc lại với mỗi người chúng ta, con đường mà Mẹ đã cùng Chúa Giêsu vác Thánh giá lên đồi Canvê. Giọt nước mắt thay cho lời kinh của Mẹ ngày nay đã trở nên những bông hoa tươi thắm cho chúng con được sống và được sống hạnh phúc trong ơn nghĩa của Thiên Chúa.

Chúng con xin kính dâng lên Mẹ những bông hoa lòng xinh tươi như những hạt kinh Mân Côi liên kết chúng con với Mẹ. Xin Mẹ luôn gìn giữ chúng con trong vòng tay yêu thương của Mẹ.

Thầy Giuse Hoàng – Thanh Hải