Trong tâm tình đón mừng mầu nhiệm Đức Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Minh Giáo đã long trọng cử hành thánh lễ đêm Vọng Phục Sinh vào lúc 19h00 thứ bảy. Chủ tế thánh lễ là Cha Giuse Nguyễn Văn Thiên – Quản xứ Minh Giáo, đồng tế với ngài có Cha Giuse Nguyễn Phước Đạt và Cha Vinhsơn Phạm Thanh Phong – Phụ trách và Đồng hành Nhà Huynh Đệ ICM Minh Giáo. Tham dự thánh lễ còn có quý Tu sĩ thuộc hai cộng đoàn Nam – Nữ Tận Hiến tại Minh Giáo, cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Mở đầu là nghi thức thắp nến Phục Sinh diễn ra tại tiền sảnh nhà thờ. Cha Chủ tế đã làm phép lửa mới, làm phép nến, thắp sáng nến Phục Sinh và kiệu nến vào cung thánh. Cộng đoàn thắp sáng nến cầm trên tay bằng lửa nhận từ Nến Phục Sinh và lắng nghe Tin Mừng Phục Sinh được thừa tác viên long trọng công bố.
Phần thứ 2 là Phụng vụ Lời Chúa gồm các bài đọc Cựu Ước và Tân Ước. Bài Phúc Âm theo thánh Marcô được Cha Giuse Nguyễn Phước Đạt công bố. Trong bài giảng, Cha Giuse đã chia sẻ: “Mọi người hãy nhìn lại cuộc đời mình. Trên dương thế này, chúng ta luôn có những nỗi lo sợ, sự đau khổ, cô đơn, thất vọng mà mỗi người đều đã trải nghiệm. Mỗi người hãy chạy đến với Chúa Giêsu Phục Sinh, vì chính Chúa cũng đã trải qua những giây phút ấy trên con đường lên núi Sọ. Chúng ta hãy vững tin vào Chúa, Ngài đã phục sinh quang vinh, nhờ đó, chúng ta có được nguồn an ủi và sức mạnh để vượt lên trên tất cả những khó khăn, đau khổ của cuộc sống, trung thành với ơn gọi Kitô hữu qua việc can đảm chết đi với con người tội lỗi của mình để được cùng phục sinh với Ngài.”
Trong phần phụng vụ Thánh Tẩy, Cha chủ tế làm phép nước, sau đó cộng đoàn lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy và Cha rảy nước thánh mới trên cộng đoàn hiện diện.
Cộng đoàn tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và những lời mừng lễ Phục Sinh mà mỗi người dành cho nhau. Xin niềm vui Chúa Phục Sinh ở mãi trong tâm hồn mỗi người.
Ban Truyền thông Giáo xứ Minh Giáo