Cứ mỗi độ tháng năm về, tháng mà Giáo Hội dành riêng để kính Đức Maria bằng những bông hoa thiêng của đời sống đạo đức Kitô giáo.
Hầu hết các xứ đạo đều dâng hoa kính Đức Mẹ, hình thức dâng hoa muôn hình muôn vẻ, mỗi xứ mang một nét đặc trưng riêng. Chắc Mẹ Maria vui mừng lắm thay, vì Mẹ vẫn được gọi là người “có phúc hơn các người nữ” đúng hơn “ Mẹ đầy ơn phúc”.
Giáo xứ Minh Giáo theo truyền thống mỗi năm vẫn dâng hoa để biểu lộ lòng yêu mến Đức Mẹ qua những bông hoa xinh tươi, tượng trưng cho muôn lòng con cái Mẹ và tôn vinh tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi.

Hình thức dâng hoa xét bề ngoài chỉ là màu sắc qua các cử điệu, nhưng điều quan trong chính là những hoa thiêng dâng Mẹ bằng việc đạo đức : siêng năng đi lễ, tham dự Thánh Thể, chuyên cần cầu nguyện, sống tinh thần bác ái yêu thương, tham dự các buổi đọc kinh gia đình ,…Để nhờ Mẹ với Mẹ và trong Mẹ, chuyển cầu cùng Chúa cho mỗi chúng ta được tràn đầy niềm vui và sự an lành trong cuộc sống. Đó cũng là một trong những hành động đức tin cụ thể trong năm TÂN PHÚC ÂM HÓA GIÁO XỨ.
Xứ Minh giáo năm nay vẫn gồm có hai đội dâng hoa : Giới trẻ và thiếu nhi.
Hình ảnh Giới trẻ xứ Minh Giáo dâng hoa kính Đức Mẹ với trang phục áo bà ba năm màu tượng trưng cho những cánh hoa lòng dâng Mẹ. Và mừng ngày MOTHER DAY, để kính yêu người mẹ trong gia đình.

Jos Manh Khoa, icm









