Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày thứ hai trong Tam Nhật Vượt Qua, vào lúc 18g00, Cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Thiên đã chủ sự nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su, cùng với Cha Vinhsơn Phạm Thanh Phong và đông đảo mọi thành phần Dân Chúa của Giáo xứ Minh Giáo.
Mở đầu là phần phụng vụ Lời Chúa. Sau bài Thương khó, Cha Vinhsơn đã có những chia sẻ thật sâu sắc với cộng đoàn phụng vụ. Ngày thứ Sáu Tuần Thánh với việc suy tôn Thánh giá, không chỉ là tưởng niệm Chúa Giêsu chịu đau khổ và chịu chết trên thánh giá, mà còn là chiêm ngắm tình yêu vô biên của Chúa, một tình yêu sẵn sàng hiến mạng sống mình, yêu cho đến cùng. Tình yêu đến cùng đó được minh chứng qua dòng máu và nước tuôn trào sau khi Ngài đã tắt thở. Thế nhưng tình yêu cho đến cùng ấy lại nhận về sự phản bội, sự thù ghét, sự dửng dưng… Một Philatô nhu nhược vì sợ mất chức quyền, một Giuđa phản bội đã bán Thầy mình, một đám đông sớm thay lòng đổi dạ vì bị xúi giục. Cha Vinhsơn mời gọi mỗi người trong giây phút hiện tại hãy tự đặt mình dưới chân Thánh giá và xét xem liệu rằng mình có phải là một Philatô không dám sống cho sự thật, một Giuđa ham mê tiền bạc hay là đám đông không sống cho niềm tin của mình? Việc chiêm ngắm tình yêu đến cùng ấy cũng sẽ trở thành dĩ vãng nhạt nhoà nếu mỗi người không “vác thập giá hàng ngày” mà theo Chúa Giêsu. Cha cũng khơi gợi lên những suy tư về việc “vác thập giá”: chấp nhận trong bình an những đau khổ là một phần tất yếu của cuộc sống; chấp nhận những cái “chết khác” trước cái chết thân xác, ví dụ như chết đi sự nóng nảy, sự giận hờn, sự đố kỵ; cuối cùng, tập sống kiên nhẫn và hy vọng vào sự Phục Sinh của Chúa Giê-su.
Kết thúc phần phụng vụ Lời Chúa là những lời cầu nguyện cho hết mọi thành phần trong và ngoài Hội Thánh.
Tiếp theo, cộng đoàn tham dự nghi thức thờ lạy Thánh Giá và Rước Mình Thánh Chúa. Sau đó, Thánh giá được đặt giữa cung thánh để mọi người có thể cùng hôn kính.
Ước mong việc tham dự sốt sắng nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa hôm nay thổi bùng ngọn lửa tình yêu trong lòng mỗi người, để chúng ta có thể đáp trả lại “tình yêu đến cùng” của Chúa Giêsu. Tình yêu đáp trả ấy không gì đẹp hơn bằng việc “vác thập giá hằng ngày” với những hy sinh, từ bỏ tội lỗi, siêng năng chạy đến với Chúa qua lời kinh, thánh lễ và những việc bác ái cho tha nhân. Có như thế, tình yêu của Chúa Giêsu mới được lan tỏa đến nhiều người hơn trong thời đại hôm nay.
Truyền thông Giáo xứ Minh Giáo
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh