Tháng Năm, tháng Giáo Hội dâng kính cách đặc biệt cho Đức Maria Trinh Nữ Vương bằng những nghi thức cử điệu dâng hoa. Như muốn bày tỏ niềm tin yêu mến đối với Mẹ qua việc dâng lên Mẹ những bông hoa tươi thắm, gói ghém trong đó niềm tin yêu, cậy trông và phó thác.

Trong tâm tình kính mến Mẹ Maria, thiếu nhi Giáo xứ Minh Giáo đại diện cho cộng đoàn dân Chúa dâng hoa mừng kính Mẹ vào các ngày Chúa Nhật trong tháng. Đặc biệt năm nay, hòa cùng niềm vui với Giáo Hội hoàn vũ mừng kính 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, các em thiếu nhi và bà con giáo dân trong xứ muốn hiệp cùng mọi tín hữu trên khắp hoàn cầu dâng lên Mẹ lời tạ ơn vì sứ điệp hòa bình mà Mẹ đã mang đến cho nhân loại và những ơn lành mà Mẹ đã ban cho con cái Mẹ trong thời gian qua.

Mở đầu nghi thức dâng hoa, Cha chủ tế Giuse Nguyễn Mạnh Khoa cùng với cộng đoàn tham dự rước kiệu Đức Mẹ quanh khuôn viên nhà thờ, cùng cung nghinh Mẹ và đồng thanh hát vang những lời ca mừng kính Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình. Sau lời giới thiệu vắn tắt của Cha Quản xứ, mọi người bước vào nghi thức dâng hoa. Từng làn hương trầm cùng những cánh hoa tươi thắm mà các em thiếu nhi dâng lên Mẹ, cũng là tấm lòng con thảo của cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ muốn nói lên lời ca ngợi các nhân đức của Mẹ.

Trước khi kết thúc giờ dâng hoa, Cha Quản xứ và cộng đoàn cùng tiến dâng cho Mẹ những cánh hoa tươi xinh hòa với lời ca cầu cho Giáo xứ : “Mẹ ơi! Xứ đạo con đây. Nguyện xin dâng hiến Mẹ từ bi. Xin Mẹ thương đỡ nâng phù trì, và thương dẫn dắt trên đường đi”.  

Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ đồng hành, nâng đỡ cộng đoàn Giáo xứ chúng con, để mỗi ngày chúng con biết góp phần xây dựng một Giáo Hội, một xã hội tốt đẹp như lòng Mẹ mong ước, bằng những hy sinh nhỏ bé phát xuất từ lòng yêu mến của mỗi người chúng con.

Thanh Lâm, icm