1. Chuẩn bị mừng lễ Bổn mạng.

Một tuần trước ngày lễ Bổn mạng Giáo xứ, trùng hợp với Tuần Thường huấn của Linh mục đoàn Giáo phận, Cha quản xứ đã nhắc nhớ Ban Mục vụ và giáo dân trong Giáo xứ có bổn phận cầu nguyện cho các Cha trong Giáo phận tham dự Tuần Thường huấn và chuẩn bị công việc dọn vệ sinh nhà thờ, cùng các công việc cần thiết cho ngày lễ Bổn mạng và Thêm sức.

Nếu ai đó đi qua con đường Đồng Tâm cạnh nhà thờ, thì đã thấy ba ngày trước lễ là một sự nhộn nhịp vui tươi, đồng trách nhiệm của các ban đoàn thể giáo xứ chung tay, hiệp nhất : Ban phục vụ nhà thờ thì lo cắt cỏ, hai cái máy cắt cỏ cứ nổ giòn vui cả xóm như báo hiệu một ngày hội vui sắp kề. Giới hiền mẫu cùng ca đoàn dọn cỏ, vệ sinh hai bên đường ; tiếng  cười nói rôm rả cùng hòa với tiếng cười của các em thiếu nhi sắp lãnh nhận bí tích Thêm sức.

Chiều đến khi nắng ngả về tây, các thầy Tận Hiến cũng bận rộn với mớ giấy tập nghi thức trên tay tiến vào nhà thờ để tập nghi thức cho Thánh lễ Thêm sức.

Ôi thật dễ thương với một bầu không khí náo nức của ngày vui dân Chúa Minh Giáo.

Trước đó một tuần, Chúa nhật 09.11.2003, là ngày đánh dấu một khúc quanh cho đời sống Kitô hữu của các em thiếu nhi được xưng tội và rước lễ lần đầu. Các em cười thật tươi khi các giáo lý viên thông báo các em đã “qua” cuộc trắc nghiệm. Còn gì vui hơn, linh thiêng hơn. “Nước trời của trẻ thơ” là thế ! thật đơn sơ, thật hồn nhiên.

  1. Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận đến cử hành thánh lễ mừng Bổn mạng Giáo xứ và ban Bí tích Thêm sức cho 43 em thiếu nhi trong Giáo xứ.

Sáng Chủ nhật ngày 16.11.2003, vào lúc 7g các em thiếu nhi đã chỉnh tề, quần áo còn thơm mùi vải đến để được các anh chị giáo viên đeo nơ, cài hoa và trao nến.

Sau đó, các em xếp hàng cùng với cha mẹ đỡ đầu đón chào Đức Cha cùng quí cha đồng tế.

Đúng 8g00, tiếng chuông lần hai vừa dứt, đoàn rước tiến vào nhà thờ cùng với tiếng hát du dương của ca đoàn mừng kính Các Thánh Tử đạo Việt Nam, và nguyện cầu ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các em trong ngày lễ Thêm sức.

Đồng tế với Đức Cha trong thánh lễ có Cha Quản xứ và cha Gioan Nguyễn Anh Tuấn, Phụ lễ có Thầy Sáu Brel. Thánh lễ mừng bổn mạng Giáo xứ  và Thêm sức không có nhiều cha đồng tế lại là một câu trả lời của cha Quản xứ  “chúng ta không chờ mong có nhiều cha đến để tạo một thánh lễ sốt sắng, mà là chính mỗi người chúng ta”

Bài giảng trong thánh lễ, vị Chủ chăn kính yêu đã nhắc lại hào khí anh dũng của các bậc tiền bối đã đổ máu đào minh chứng cho niềm tin vào Chúa Kitô, cũng như hy vọng vào sự vinh quang cùng với Chúa Kitô. Sự tử đạo của bậc cha anh được ví như những hạt giống gieo vào lòng đất, lòng đời, sẽ bị thối đi để rồi sinh nhiều bông hạt. Đó chính là hạt giống đức tin.

Đức Cha nhấn mạnh đến chiều kích đức tin của người Kitô hữu ngày nay, nhấn mạnh đến vai trò chứng tá. Đi theo Chúa Kitô là phải chấp nhận khổ đau, dị nghị, thậm chí mất cả mạng sống nữa. Vấn đề cốt lõi là chúng ta sống niềm tin đó mỗi ngày như thế nào. Chúng ta có dám chết cho chính tội lỗi của mình, chết vì Danh Chúa không ? Đó cũng chính là một cách thức tử đạo cho ngày hôm nay.

Ý tưởng thư hai là Đức Cha nói đến ý nghĩa vai trò của Chúa Thánh Thần trong ngày lễ Thêm sức. Chúa Thánh Thần sẽ thánh hóa những ai lãnh nhận ân tín của Ngài, để được lớn lên trong ân sủng, trong đời sống chứng tá, trong niềm tin vững chắc và trong sự khôn ngoan.

Cũng như xưa, các Tông Đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần được Chúa Thánh Thần ban ơn thánh hóa, để các Ngài ra đi loan báo Tin Mừng Nước Chúa, và nhiều vị đã hy sinh chính mạng sống mình vì Tin Mừng.

Cuối thánh lễ, Cha Quản xứ  Giuse Tống Đình Quý đã nói lên tâm tình tri ân với Đức Cha, cám ơn cha khách. Và Ngài giới thiệu một em thiếu nhi lên bộc bạch những tâm tình kính yêu đối với Đức Cha, vì Ngài đã đến hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho Giáo xứ. Đặc biệt là ban bí tích Thêm sức cho 43 em .

Bài cám ơn của em đại diện đã gây xúc động cho nhiều người, nhất là cho các bậc phụ huynh “Xin cha mẹ và mọi người hãy mãi mãi yêu thương chúng con và dạy dỗ chúng con. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng con …”

III.    Đức Cha gặp gỡ ban mục vụ giáo xứ.

Sau thánh lễ vào lúc 10g00 Đức Cha gặp ban Mục vụ Giáo xứ, đây là một sáng kiến của Cha quản xứ. Vì Cha muốn có dịp thuận lợi để vị Chủ Chăn Giáo phận đến chia sẻ, trao đổi và dạy dỗ con cái của mình. Cũng như để giáo dân có thể tự do bộc bạch với Vị Giám Mục của mình. Nhưng Đức Cha lại muốn ngược lại là : “Cha hãy cứ hiện diện cùng với họ để giúp cho giáo dân trưởng thành hơn nữa trong việc phục vụ”

Ý tưởng chủ đạo trong buổi gặp gỡ, Đức Cha nhắc nhở đến tinh thần phục vụ, yêu thương và hiệp nhất trong giáo xứ.  Ngài nói : “Một giáo xứ muốn sống đạo tốt thì cần phải có một linh mục năng động, thánh thiện để cùng giáo dân sống tốt. Đồng thời phải có những sinh hoạt sống đạo một các đều đặïn, cụ thể và hấp dẫn.”

“Muốn sống đạo tốt thì các thành phần trong Giáo xứ phải có tinh thần chia sẻ, yêu thương nhau và hiệp nhất với nhau theo mẫu gương của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đồng thời phải lấy thiện chí đễ phục vụ lẫn nhau. Hơn thế nữa, điều làm cho người ta nhận ra một giáo xứ trưởng thành ở chỗ nào ? Nói khác, thế nào là một Giáo xứ trưởng thành ?”

Đức Cha nhấn mạnh : “Một Giáo xứ trưởng thành, trong đó :

Ban Mục vụ chuẩn bị những gì ?

Các đồ thánh, đồ lễ, sao cho thật sạch sẽ và xứng đáng với việc phục vụ thánh ; chẳng hạn như chén thánh, khăn thánh phải tuyệt đối sạch, đẹp. Trên bàn thờ không được phép chưng các hoa giả, hoa giấy, vì đó là việc làm giả tạo không xứng hợp với việc thờ phượng. Ban Mục vụ  phải làm thế nào để trước mỗi thánh lễ, cha chủ lễ không còn phải đi tới chỗ này chỉnh vặn micro, tới chỗ kia sắp xếp lại nến hoa, hay cúi nhặt rác. Việc của cha chủ lễ lúc này chĩ  còn là thinh lặng, quỳ cầu nguyện, hồi tâm, chuẩn bị tâm hồn cho việc dâng thánh lễ mà thôi.

Còn Ca đoàn thì sao ?

Ca đoàn nên nhớ rằng, nhiệm vụ chính yếu của ca đoàn, đó là cộng tác trong việc Phụng vụ thánh, cũng như giúp cho cộng đoàn tham dự vào nghi thức một cách tích cực và chủ động, để đạt được điều đó, thì ca đoàn không thể chọn những bài hát lớn ba bốn bè, những bài lạ, khó hát, mà phải là những bài dễ, có tính cộng đồng để tất cả mọi người có thể cùng hát và cùng cầu nguyện.

Giới Hiền Mẫu : đây là thành phần cần được quan tâm nhiều hơn, vì tuy giới này sinh hoạt cách âm thầm, khiêm tốn nhưng đầy hiệu quả. Có những việc nam giới ít quan tâm như chăm sóc con cái, dậy dỗ chúng, việc nội trợ …. Trong khi giới hiền mẫu từ việc đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp, giữ túi tiền … Do đó tham gia trong việc Giáo xứ cũng dễ dàng và thuận lợi hơn.

Với Giáo Lý viên : tự bản chất của người Kitô hữu với ba chức năng Tư tế, Vương đế và Ngôn sứ.  Giáo Lý viên với chức năng ngôn sứ của mình cần ý thức hơn sứ mạng ngôn sứ và phải có đời sông cầu nguyện, cũng như không ngừng học hỏi Lời Chúa, dọn giáo án kỹ lưỡng trước khi đến lớp. Giáo lý viên  còn phải là những người gương mẫu trong đời sống đạo, vì vai trò ngôn sứ của mình.

Còn một điều rất quan trọng, đó là Giáo xứ có Tu hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền giáo, vì thế Giáo xứ và Tu hội phải có tương quan chặt chẽ với nhau, Tu hội phải làm sao đem linh đạo của mình vào trong Giáo xứ`và được lớn lên từ môi trường Giáo xứ. Giáo xứ cũng phải cộng tác và nâng đỡ Tu hội, vì cả 2 đều thuộc về một gia đình  lớn là Giáo phận.

Cuộc gặp gỡ kết thúc vào lúc 11g. Sau đó là buổi liên hoan nhẹ tại nhà xứ. Trong bữa ăn, Đức Cha có đưa ra một đề nghị : “Tôi cám ơn Cha xứ đã tạo cho tôi, không chỉ có điều kiện để đến dâng lễ mừng quan thầy Giáo xứ, cũng không chỉ đến để chung vui trong một bữa ăn, mà điều quan trọng là cho tôi có dịp gặp gỡ ban Mục vụ Giáo xứ, đây chính là nhiệm vụ của tôi trong sứ mệnh chủ chăn. Tôi nghĩ rằng không phải thỉnh thoảng mới có cuộc gặp gỡ này, cũng không phải một năm mới có một lần, mà mỗi năm phải có ít là 3 lần. Còn việc tổ chức ăn uống, không cần thiết phải linh đình như hôm nay. Tới đây, dù Đức Cha chưa nói hết câu, toàn Ban Mục vụ đã lấn át giọng nói của Đức Cha bằng tràng pháo tay như muốn làm nổ tung căn nhà.

Giáo xứ Minh Giáo tin tưởng vào tình thương của Đức Cha. Hy vọng Giáo xứ  Minh Giáo, được Các Thánh Tử Đạo Việt Nam phù hộ, được Tu Hội Nhập Thể Tận hiến Truyền giáo cộng tác, sẽ tiến triển không ngừng.