Mừng xuân Bính Thân 2016, giáo xứ Thạnh Mỹ có hai kỷ niệm thật đáng nhớ là ngày họp mặt cả giáo xứ trong bữa ăn cuối năm và hoạt động vui chơi ngày Tết qua việc tổ chức ngày hội chợ.

Cuối năm là thời khắc thật thiêng liêng và ý nghĩa để mọi người trong giáo xứ cùng nhìn lại, cảm nghiệm về những gì đã diễn ra trong năm, đồng thời cùng nhau cảm tạ và tri ân tình Chúa vì qua dòng chảy của thời gian, Chúa vẫn không ngừng tuôn đổ dạt dào muôn hồng phúc xuống cho tất cả chúng ta. Trong tâm tình đó, vào tối 30/1/2016 (21 tháng chạp, Ất Mùi), giáo xứ M’Lọn-Thạnh Mỹ tổ chức Tất niên. Buổi Tất niên qui tụ gần 1000 giáo dân tham dự, tất cả cùng chia vui trong bữa tiệc cuối năm đầy tình huynh đệ. Nhiều tiết mục văn nghệ đan xen trong buổi Tất niên, tạo thêm niềm vui, sự phấn chấn cho tất cả mọi người.

Cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ M’Lọn-Thạnh Mỹ một Cha quản xứ tài đức và thánh thiện-Cha Giuse Nguyễn Minh Tuyên. Ngài đã thổi một luồng gió mới, tạo bầu không khí yêu thương và hiệp nhất trong giáo xứ suốt một năm qua.

“Xuân đã về, trên quê hương và khắp ruộng đồng – Xuân đã về, xuân hy vọng mùa xuân vinh quang – Xin Chúa Trời cho quê hương Việt Nam thái bình – Để mọi người cùng hiệp nhất trong niềm tin yêu”(Nguyên Kha, Xuân hy vọng).

Vâng, một mùa xuân mới lại về trên quê hương Việt Nam thân yêu. Trong niềm vui đón mừng xuân mới Bính Thân 2016, vào các đêm 9,10/2/2016 (Mùng 2,3 tết Bính Thân), giáo xứ M’Lọn-Thạnh Mỹ đã tổ chức Hội chợ vui xuân đầy ý nghĩa. Với mục đích tạo cho cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ sân chơi, giao lưu, gặp gỡ nhân dịp đầu xuân; được sự đồng ý của Cha quản xứ, Hội chợ mừng xuân Bính Thân 2016 của giáo xứ đã diễn ra với các hoạt động phong phú, đầy ý nghĩa. Hội chợ bao gồm các gian hàng mang tính chất vui xuân, không quan trọng thắng thua. Gian hàng ẩm thực do nhóm huynh trưởng của giáo xứ đảm trách được nhiều bạn trẻ quan tâm. Điểm nhấn thu hút đông người nhất Hội chợ là hoạt động quay xổ số với nhiều giải thưởng được trao tặng.

Lần đầu tiên Hội chợ mừng xuân được tổ chức tại giáo xứ M’Lọn -Thạnh Mỹ. Đây thực sự là ngày hội của giáo xứ. Mọi người tham dự Hội chợ với niềm hân hoan, phấn khởi; niềm vui, tiếng cười tràn ngập khắp ngôi thánh đường yêu dấu. Với niềm vui, phấn khởi, với những kỉ niệm tại Hội chợ xuân Bính Thân 2016 sẽ là những bước đà để mọi người tiến vào Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016 tràn đầy niềm tin và hy vọng.

Hội chợ chào mừng xuân Bính Thân của giáo xứ khép lại trong niềm vui hân hoan. Chúng con chân thành cám ơn Cha quản xứ, cám ơn mọi người đã góp công, góp sức để đưa Lòng thương xót của Chúa hiện hữu, tràn ngập giáo xứ những ngày đầu xuân. Cám ơn mùa xuân đã giúp bao tâm hồn trong giáo xứ sánh bước bên nhau, tin yêu mãnh liệt hơn, lòng mến thiết tha hơn và tất cả đều tín thác vào Thiên Chúa là mùa Xuân vĩnh cửu, giàu lòng thương xót.

Trần Sâm – Đức Hùng