Lúc 8g00 thứ Tư ngày 13/08/2025, 154 Huynh trưởng Giáo lý viên từ các giáo xứ thuộc Giáo hạt Đạ Tông đã quy tụ về Giáo xứ Phi Liêng để tham dự ngày gặp mặt cũng như mừng lễ Chân phước Anrê Phú Yên, Bổn mạng Giáo lý viên.

Ngay những giây phút đầu tiên, mọi người đã tay bắt mặt mừng, chào hỏi nhau với nụ cười rạng rỡ. Ngày gặp mặt bắt đầu với phần sinh hoạt đầu giờ. Cha Quản hạt Batôlômêô Nguyễn Văn Gioan đã có những lời chia sẻ dưới cờ: “Giáo Hội rất quan tâm tới Giáo lý viên của Việt Nam chúng ta. Đức Thánh Cha Lêô đã nhắc tới con số hai mươi bốn ngàn Giáo lý viên. Đây cũng là con số khiến tất cả mọi người ngạc nhiên khi nghe tới. Đây cũng là niềm hãnh diện của Giáo lý viên chúng ta. Chúng ta hãy có một nguồn sống Thánh Thể chan hoà, sau đó sẽ cũng đi với Chúa Kitô nhờ đó chúng ta sẽ cùng đi đến với các lớp Giáo lý, các em thiếu nhi”.

Tiếp lời Cha Quản hạt, Cha Đặc trách Giáo lý viên Giuse Trần Ngọc Hạnh Quản xứ Phi Liêng đã có đôi lời tâm tình cảm ơn đến Đức cha Đaminh, Cha Quản hạt và quý Cha, đã luôn yêu thương và hướng dẫn Giáo lý viên trong suốt thời gian qua. Đức cha Đaminh Giám mục Giáo phận hôm nay tuy không hiện diện nhưng ngài chúc lành và hiệp thông với Giáo lý viên của giáo hạt qua lời cầu nguyện. Ngài cũng nhắn nhủ đến Giáo lý viên là người sống Lời Chúa và đem Lời Chúa ra thực hành theo gương các Thánh Tông đồ.
Kết thúc giờ chào cờ anh chị em đã có giờ tĩnh tâm và xưng tội trước Thánh lễ mừng Bổn mạng.
Lúc 9g30, Cha Quản hạt Batôlômêô Nguyễn Văn Gioan đã chủ tế Thánh lễ mừng kính Chân Phước Anrê Phú Yên. Đồng tế với ngài có quý Cha trong Giáo hạt.

Mở đầu Thánh lễ, cha Quản hạt đã nói nên đôi nét về Chân Phước Anrê Phú Yên: Ngài tử đạo năm 19 tuổi. Trong số Giáo lý viên chúng ta có những người gấp hai gấp ba lần số tuổi của Ngài. Ngài đã để lại một gương sáng cho chúng ta noi theo, và tiếp nối xây dựng đức tin của chúng ta.
Trong bài giảng lễ, Cha Phêrô Bùi Đức Tiến – Quản xứ Liêng Srônh, đã chia sẻ: “Chúng ta tự hào vì có một vị Thánh hết sức thánh thiện và can trường. Ngài được sinh ra, làm việc và cùng sống trên mảnh đất quê hương thân yêu Việt Nam. Ngài đã dám chết để làm chứng cho Thiên Chúa. Chúng ta phải tạ ơn Chúa, vì Chúa đã cho chúng ta có những con người anh hùng. Hàng trăm ngàn anh hùng tử đạo Việt Nam đã vất vả khó nhọc gieo vãi những hạt giống Đức Tin của các Ngài vào lòng đất để những hạt giống ấy lớn lên trong lòng chúng ta. Chính vì thế chúng ta phải đáp trả lại công ơn các anh hùng tử đạo. Chúng ta đang thừa hưởng một di sản vô cùng quý giá do cha ông chúng ta để lại. Cách trả ơn tốt nhất là noi gương cách sống của các Ngài”.

Kết thúc Thánh lễ, một đại diện Giáo lý viên đã có lời cảm ơn đến quý Cha, và có bó hoa tươi thắm dâng lên quý Cha để tỏ lòng tri ân.
Tin và hình: Ban Truyền thông Hạt Đạ Tông.








