Vào ngày 02/10/2011. Giáo xứ Quảng Lâm hân hoan mừng đón Đức Cha An-tôn Giám Mục Giáo Phận lần đầu tiên về thăm giáo xứ, và dâng Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi bổn mạng Giáo Xứ.

Đúng 8 giờ 00 sáng đoàn đồng tế tiến vào Cung Thánh. Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha An-tôn nói: Anh chị em thân mến! Hôm nay chúng ta hiệp dâng Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi Bổn mạng của Giáo xứ Quảng Lâm. Chúng ta cùng dâng lời tạ ơn lên Đức Mẹ đã gìn giữ giáo xứ hơn 30 năm qua, từ khi thành lập giáo xứ cho tới hôm nay luôn được bình an . Ngài đã ban cho giáo xứ có những vị Linh mục luôn chuyên tâm chăm sóc và lo lắng cho đoàn chiên giáo xứ. Cho dù có những lúc đời sống của giáo dân còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tất cả giáo dân và Cha Quản xứ đã đồng lòng chung sức để xây dựng và phát triển giáo xứ. Đó là nhờ lời bầu cử và sự che chở của Đức Mẹ Mân Côi. Vậy tất cả chúng ta hãy sống xứng đáng là con cái của Đức Mẹ…

Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sáng. Cuối Thánh lễ, ông Chánh Trương thay mặt Giáo xứ dâng lời cảm ơn Đức Cha Antôn và các Cha đồng tế đã thương về dâng Thánh lễ Ta ơn cầu nguyện cho giáo xứ, và em Thiếu nhi đã dâng lên Đức Cha Antôn lẵng hoa tươi thắm, như tấm lòng yêu mến và vâng phục của đoàn chiên giáo xứ đối với vị Mục tử nhân từ và kính yêu của mình.

 Thế Hiển