Tháng Năm trong năm, theo nếp sống đức tin trong Giáo Hội, là tháng dành riêng cho việc kính Đức Mẹ Maria. Trong các thánh đường, nơi bàn thờ kính Đức Mẹ được sửa dọn trưng bày hoa nến nhiều, đẹp… Trong tâm tình hân hoan đó, Giáo xứ Suối Mơ đã tổ chức buổi rước kiệu Đức Mẹ và sau đó là các em dâng hoa kính Đức Mẹ.

Những bài hát về Đức Mẹ và kết hợp với các điệu múa của các em thiếu nhi và hiền mẫu trong Giáo xứ đã làm cho buổi dâng hoa thật sốt sắng. Đặc biệt năm nay với sự kêu gọi của cha quản xứ các ông trong HĐGX đã có một bài dâng hương thật ý nghĩa và sốt sắng. Đây là nét nổi bật mới và cũng là một tấm gương cho các gia trưởng cũng như tất cả cộng đoàn, để mọi người ý thức hơn về đời sống và về lòng yêu mến Đức Mẹ. Cộng đoàn tham dự rất đông và ai nấy đều cảm thấy trong lòng hạnh phúc và vui tươi.

“Hoa muôn sắc con dâng trước tòa, mầu tươi thắm hương ngát tốt xinh. Hoa muôn sắc con dâng trước tòa, còn thua kém nhan Mẹ Chúa thiên đình.” Lòng sùng kính Đức Mẹ Maria không là cách thức biểu lộ sống theo tình cảm mẹ con, nhưng còn nói lên lòng tin tưởng, phó thác nơi Mẹ Maria. Sau thánh lễ mọi người ra về trong niềm hân hoan và trong bình an.

Thanh Thảo